Năm nay tôi 22 tuổi, chuẩn bị lấy chồng vào tháng 11 tới, dự định sẽ ở cùng nhà chồng sau khi kết hôn. Chồng tương lai có một em gái lớn tuổi hơn tôi, đang đi làm, chưa có người yêu. Vấn đề khiến tôi đau đầu là chồng tương lai rất chiều em gái. Cô ta muốn gì là anh đều đáp ứng, thường ngửa tay xin tiền anh mà toàn từ 1 triệu đồng trở lên, nhiều nhất là khoảng 10 triệu đồng.
Trong khi đó, anh có tính sĩ diện, lúc nào cũng tỏ ra mình là người có tiền. Kể cả hết tiền, anh vẫn tìm cách vay để đưa cho em gái. Tôi là bạn gái anh nhưng khi muốn anh chi tiền mua thỏi son 500 nghìn đồng thì anh mắng, bảo tôi "mua sắm lung tung". Tôi không biết mình nên làm gì đây?
Minh Minh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.