Tôi đã lấy chồng được 9 tháng và vừa sinh con. Trong lúc tôi mang bầu, chồng chưa từng nói chuyện với đứa con trong bụng một lần nào, chưa sờ vào bụng tôi bao giờ. Khi đi khám thai, siêu âm, tôi luôn phải đi một mình. Ngày tôi đau đẻ, đi đi lại lại trong phòng cả đêm còn chồng vẫn nằm ngủ. Sau đó, tới 5h, tôi phải gọi điện cho mẹ ruột đưa đi viện. Mẹ chồng nghe tin cũng vội chạy sang nhà chúng tôi, chuẩn bị làn quần áo cho con tôi. Còn chồng vẫn ngủ, mặc cho cả nhà khản cổ kêu anh ta dậy. Anh ta còn cố trùm chăn và nói: "Mọi người và vợ cứ đi đi sao mà gọi tôi lắm thế".
Cuối cùng, khi nhập viện, tôi được yêu cầu chờ sinh. Được nửa ngày, chồng tôi mới lò dò tới viện, mang thái độ hậm hực, kiểu bị ép buộc. Sau đó, chồng không đỡ nổi tôi một lần để đi vệ sinh dù tôi đau thắt ruột gan. Anh ta chỉ chăm chăm vào ván game trên điện thoại. Nhìn các sản phụ khác ở trong phòng được chồng chăm từng chút mà tôi tủi thân, rơm rớm nước mắt.
Sau khi nằm viện, tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Suốt một tháng liền, chồng chẳng hỏi thăm tôi được mấy câu, chỉ sang thăm hai mẹ con được 4 lần, mỗi lần 10 phút. Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?
Trà Tâm
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.