Đối diện với anh, em là người xa lạ, một người đồng nghiệp không bình thường, vì em đã đến với người khác, bỏ mặc anh dù trong đau khổ, trong dằn vặt với bản thân mình, với tình yêu và những gì anh đã gây ra cho tình yêu nay ma em đã từng nói đó là "sai lầm". Nhưng em ạ, tình yêu không có sai lầm, chỉ có hoàn cảnh tạo nên sai lầm đó. Trước đây em luôn đặt câu hỏi: "Giá như": Giá như anh là người chưa có gia đình: Giá như mình đến với nhau sớm hơn, giá như...Nhưng bay giờ những câu hỏi như vậy lại giành cho anh. Giá như em không phụ tình anh? Giá như em yêu anh chân thành hơn, giá như em không đến với người đàn ông khác thì anh sẽ cùng em đi đến đích cuối cùng của một gia đình hạnh phúc, dù anh phải trả giá và đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống. Thỏ Con vẫn đói lòng chờ Carrot, chờ mãi mãi... Thỏ Con
John Henry