Tôi và bạn trai quen đã hơn một năm. Hai đứa bằng tuổi nhau, cùng 23 tuổi. Bạn trai đã về nhà tôi chơi và gặp ba mẹ tôi. Chuyện không có gì để nói nếu như sau khi gặp xong, ba mẹ không cấm chúng tôi quen nhau, lý do là anh ở xa. Anh ở quê vào chỗ tôi làm, lúc xưa nhà anh khó khăn nên học tới lớp 9 rồi nghỉ, còn tôi được ba mẹ cho học đàng hoàng.
Nhà tôi cũng không khá giả gì, ba mẹ sợ quen sau này cưới sẽ ở đâu? Nhà có 2 chị em nên ba mẹ không muốn tôi lấy chồng xa. Ở trọ thì ba má không cho, kêu người yêu có nhà có đất mới cho cưới. Hiện tại anh ấy đi làm gửi tiền cho bá mẹ ở quê nuôi em nữa thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà? Tôi phải làm sao đây?
Tôi biết ba mẹ vì thương tôi nên mới nói như vậy. Mấy tháng nay tôi buồn, suy nghĩ hoài mà chưa tìm ra được cách gì, lúc nào đi chơi tôi cũng lén lút, khổ tâm lắm. Mong anh chị cho tôi lời khuyên với. Xin chân thành cám ơn.
Hạnh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.