Tôi 27 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại TP HCM, quen em trong một lần làm việc. Em nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Nói sơ qua về tính cách, tôi là người năng động, vui vẻ, có trách nhiệm. Em căn bản là một người tốt tính nhưng nhiều khi dễ mất bình tĩnh dẫn đến nóng giận, mà khi nóng giận thì em tỏ ra bất cần. Tôi cũng hiểu tính em như vậy nên cố chiều lòng em. Hôm nay em về nhà thăm bố, bố em nói muốn gặp bố mẹ tôi để hai bên biết mặt.
Tôi nghe cũng hiểu là bác trai muốn gặp gia đình tôi để an tâm cho con gái họ quen, nhưng gia đình tôi thì khác. Bố mẹ tôi là giáo viên, ở tỉnh lẻ, cách TP HCM 550 km. Bố mẹ tôi nói rằng em về nhà gặp bố mẹ rồi, tôi cũng gặp bố mẹ của bên em rồi, vậy là đủ, còn chuyện gặp mặt hai gia đình khi nào thích hợp sẽ gặp, rồi sau đó 6 tháng đến một năm sẽ cưới. Bố mẹ tôi nói chúng tôi trước mắt cứ lo làm đi, nhưng em tỏ thái độ khó chịu khi tôi nói với em ý của bố mẹ như vậy, còn bảo là: "Để em nói với bố em là mình chia tay rồi cho bố không đòi gặp mặt nữa". Tôi hoang mang quá. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Tôi nên làm như thế nào để tiện cả đôi đường đây?
Luân
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.