Năm nay tôi 25 tuổi, vừa cưới chồng được 3 tháng, đang mang thai và ở chung với gia đình chồng. Khi ở nhà, tôi thấy bố chồng thực sự chua ngoa hơn cả phụ nữ. Nếu có việc gì không vừa ý, bố lại nói bậy và rất hay mắng mẹ chồng tôi. Phòng của bố mẹ ở tầng 2 còn phòng vợ chồng tôi ở tầng 3. Mỗi khi ông nói bậy thì chúng tôi đều nghe thấy hết.
Tôi cũng tính dọn ra ở riêng để sau này đứa con trong bụng không học theo thói xấu của ông nội. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều còn trẻ, kinh tế chưa ổn định nên vẫn phải ở chung với gia đình chồng. Tôi cần lắm một lời khuyên từ các anh chị đi trước.
Thu Ngân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.