Tôi 20 tuổi, yêu người hơn 6 tuổi, hai người quen nhau được một năm. Tôi ngang bướng, hơi vô tâm với bạn trai, hơi thiếu suy nghĩ, không bao giờ hiểu về lối sống của anh. Hồi mới quen, anh chiều chuộng tôi nhiều, làm những gì tôi thích dù anh không thích. Được chiều là thế mà tôi vẫn hay giận hờn, thậm chí nói chuyện cộc lốc, ít quan tâm tới anh. Anh luôn bỏ qua và làm hòa với tôi.
Chúng tôi đã tính đến chuyện tương lai. Các đây một tháng, anh rủ tôi đi cà phê với các bạn. Tôi ngúng nguẩy, bảo quen biết gì mà đi, rồi nói nọ kia nhưng vẫn đi cùng anh. Sau buổi đi chơi hôm đó, anh về chẳng nói gì với tôi. Vài hôm sau đi với bạn, anh không rủ tôi đi cùng nữa. Anh còn so sánh tôi với người yêu của mấy cậu bạn. Anh trách tôi quá vô tâm, không biết quan tâm đến bạn trai mình. Từ đó anh hay cáu gắt với tôi hơn, không còn chiều tôi như trước. Giờ tôi thật sự sợ mất anh ấy, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn giúp.
Hoài
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.