Tôi 25 tuổi, vài năm nay không yêu ai. Sau đó tôi quen bạn trai qua bạn thân. Thường ngày, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, anh hiền lành, dễ mến. Tuy nhiên, anh hay có ý kiến với trang phục, tóc tai của tôi. Tóc tôi ngắn ngang vai, sau một tháng tôi thường phải đi cắt tóc. Tuy nhiên, bạn trai không cho tôi để tóc ngắn mà yêu cầu tôi nuôi tóc dài. Kế đến, anh nói tôi đừng ăn mặc kiểu thể thao, áo phông, quần jeans. Anh liên tục bảo tôi ăn mặc không đẹp, không biết chọn đồ. Tôi nghe mà thấy buồn bực vì tóc tai, quần áo ấy đều là phong cách thường ngày của tôi, hơn nữa tôi béo nên khó chọn đồ. Anh càng khuyên, càng ngăn cấm, tôi càng cảm thấy tủi thân. Tôi vẫn giữ quan điểm nếu chuyện gì có thể nghe theo anh được thì tôi sẽ nghe, còn việc ăn diện, để tóc như anh yêu cầu làm tôi thấy không thoải mái. Hay tại tôi quá nhạy cảm? Tôi nên làm gì đây?
Quỳnh Thư
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.