Ảnh minh họa. |
Em đang ly thân với chồng vì cuộc sống không thể tiếp tục. Chồng em chỉ biết đến bản thân và mẹ của anh ta. Chúng em đang làm thủ tục ly hôn. Em đang nuôi con gái 2 tuổi. Và một lần tình cờ có một nickname làm quen trên mạng của em từ một người đàn ông 40 tuổi. Em mạo muội kết bạn và nói chuyện qua mạng xã hội và điện thoại trực tiếp. Hai đứa đã có gặp nhau ở ngoài nói chuyện rất ăn ý, càng nói chuyện thấy càng hợp.
Anh ấy là người đàn ông của xã hội và cần một người phụ nữ của gia đình. Anh ấy cũng đang ở tình trạng ly thân hơn hai năm với vợ và giành quyền nuôi con gái 9 tuổi. Tình cảm của chúng em đến tự nhiên và làm người yêu của nhau để có thể san sẻ mọi lo lắng trong cuộc sống. Nhưng cả hai không thể xác định được có tương lai với nhau hay không?
Em rất băn khoăn và cần lời khuyên trong trường hợp này. Năm nay, em 28 tuổi, còn anh hơn em 11 tuổi. Anh đang công tác tại Sài Gòn, anh cũng đã có nhà cửa đàng hoàng. Còn em chỉ là một người không công việc ổn định chỉ buôn bán vặt, kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ ăn. Chúng em chỉ liên hệ nhắn tin cho nhau là chủ yếu, rất ít gọi điện thoại. Bởi anh rất bận rộn nên có ít thời gian cho em. Nhiều lúc em cảm thấy rất tủi thân.
Em không biết có nên tiếp tục không nhưng thật sự trong lòng em rất cần anh ấy và em cảm giác anh ấy là một nửa đích thực mà em đang tìm kiếm. Em rối trí lắm bởi anh khác xa về hoàn cảnh gia đình, kinh tế, địa vị xã hội. Nhưng anh ấy nói rất quý em, thương em, tôn trọng em trong lòng anh ấy em rất đặc biệt. Em nên làm gì đây? Có nên tiếp tục không? Xin hãy cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.
B.T
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.