Cách đây 3 năm, chúng tôi là sinh viên, hai đứa cùng hoàn cảnh xa nhà ra thành phố học . Tôi và em yêu nhau thực sự, tình yêu thật đẹp, trong sáng, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì không có gì phải bàn. Nhưng ở đời ai đọc được chữ ngờ, sau 2 năm yêu nhau chúng tôi phải tạm xa một thời gian để đi thực tập cuối khoá, em về quê thực tập và nảy sinh tình cảm với người hướng dẫn.
Tôi sốc khi xem tin nhắn, hỏi em lý do, em chỉ nói để lấy lòng người ta thôi và hứa sẽ không để chuyện cũ tái diễn. Vậy mà tình cảm của họ càng quá trớn, những điều tôi tận mắt chứng kiến đau lòng lắm nhưng em vẫn nói chỉ yêu mình tôi.
Không chấp nhận được tình yêu kiểu vậy, tôi nói lời chia tay, em đã khóc thật nhiều. Ba tháng sau em ăn hỏi với thầy giáo hướng dẫn thực tập, đám cưới cũng diễn ra. Sau hai năm gặp lại em khóc rất nhiều, xin tôi tha thứ và muốn quay lại. Tôi biết mình vẫn rất yêu em bởi từ khi chia tay, tôi không tiếp tục yêu ai được nữa. Xin mọi mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Nam
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối