Tôi và anh yêu nhau được ba năm thì quyết định làm đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, cả hai đều cố gắng giữ gìn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Khi chúng tôi đi xem ngày thì ông thầy bảo phải đợi đến năm sau mới cưới được, tức là ba tháng nữa. Chúng tôi cũng không có gì phải vội. Thôi thì đợi vậy.
Trong thời gian chờ đợi, có một lần không kiềm chế được chúng tôi đã quan hệ với nhau. Nói là quan hệ chứ thực ra quần áo chúng tôi vẫn giữ nguyên và tôi dĩ nhiên cũng không bị chảy máu. Rồi không hiểu sao tháng sau tôi có thai. Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Kể với anh thì anh mắng tôi thậm tệ. Anh bảo tôi có thai với ai rồi giờ đổ cho anh. Mặc cho tôi giải thích thế nào anh cũng không tin, mà thực ra tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Rồi anh bảo với tôi là hủy đám cưới. Tôi đau khổ vô cùng mà cũng không biết phải làm sao.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mấy ngày sau anh đến tìm tôi với bộ dạng tiều tụy, thất thần. Anh bảo sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi nói thật hết với anh, nếu tôi bỏ cái thai thì sẽ làm đám cưới như kế hoạch vì anh thật lòng rất yêu tôi. Nhưng quả thật tôi không có gì dối trá với anh và không thể bỏ giọt máu của mình. Tôi đã thuyết phục anh rất nhiều rằng đó là con của anh, mong anh hãy tin tôi. Tôi cũng tin rằng nếu cần tôi sẽ đợi đến lúc con ra đời để chứng minh cho sự trong sạch của mình.
Nhưng gia đình tôi là nhà giáo, nếu đợi đến lúc con ra đời thì tôi sợ bố mẹ tôi không chịu nổi sự đả kích này. Nhưng giờ đây tôi đâu có sự lựa chọn nào khác. Tôi đau đớn vô cùng, không biết tại sao ông trời lại thử thách chúng tôi như thế này. Anh bỏ tôi mà đi mặc tôi sống trong lo âu với cái thai đang lớn dần.
Một tháng sau anh tìm đến tôi và nói với tôi đám cưới sẽ diễn ra như đã định. Anh nói thật lòng anh chưa tin tôi. Anh cũng không hiểu nổi tại sao giờ này anh ở đây và quyết định điều này, anh chỉ biết anh không muốn sống thiếu tôi.
Có lẽ trên đời này chẳng có cô con gái nào giống bố như con tôi. Và cũng chẳng có người bố nào lại cưng con gái như chồng tôi. Nhờ thử thách này mà tôi hiểu thêm tình yêu của anh dành cho tôi lớn lao đến mức nào.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Nguyễn Thị Hiền