Bố mẹ chồng tôi đã về hưu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuy nhiên, ông bà ăn rất nhiều và luôn bảo tôi phải ăn cho hết đồ ăn, tránh lãng phí. Suốt ngày họ muốn tôi phải làm đồ chiên rán, lẩu, đồ nướng, không chịu ăn cá, rau... nên bữa ăn thực sự rất ngấy và không đủ dưỡng chất cho con tôi.
Họ cũng rất lười, mặc kệ tôi và chồng tôi xử lý hết mọi việc nhà, bản thân chẳng đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Tôi thực sự chẳng biết phải làm sao, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hải Lam
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.