Theo The Sun, đứa con thứ 6 của vợ chồng Tyson Fury được phép xuất viện sau 11 ngày ở viện. Trên trang cá nhân, người đẹp Paris đăng ảnh cả gia đình tươi cười sum họp trong căn phòng được trang trí chào đón em bé mới sinh tại nhà. Trong ảnh, vợ tay đấm 33 tuổi bế cô nhóc Athena còn Tyson Fury hai tay ôm cậu con trai một tuổi Prince Adonis Amaziah và con gái ba tuổi Valencia Amber còn ba nhóc lớn ngồi cạnh bố mẹ.
"Cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả các bác sĩ, y tá đã giúp cô bé. Xin gửi lời cảm ơn vô vàn tới những người dân Liverpool. Họ thật dễ chịu", Tyson Fury viết bày tỏ lòng biết ơn với đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện nhi Alder Hey, Liverpool, nơi đã chăm sóc Paris và Athena cùng những người hâm mộ ở thành phố cảng đã ủng hộ quỹ do vợ chồng anh lập ra để ủng hộ bệnh viện. Với mục tiêu kêu gọi gây quỹ 50.000 bảng, tay đấm người Anh sẽ đấu giá hai đai WBC để góp vào quỹ.
Bé Athena nhà Tyson Fury chào đời hôm 8/8 nhưng cô bé phải vào phòng chăm sóc tích cực và thở máy ngay khi mới sinh ra. Nhà vô địch quyền Anh thổ lộ rằng con gái đã ngừng thở ba phút nhưng được các y bác sĩ ở bệnh viện cứu sống, dần cai máy thở và trở lại cuộc sống bình thường.
Ngoài Athena, Prince Adonis Amaziah và Valencia Amber, vợ chồng Tyson Fury còn có ba con là Venezuela (11 tuổi), Prince John James (8 tuổi) và Prince Tyson II (4 tuổi). Dù kiếm được nhiều tiền nhờ boxing, tay đấm người Anh và vợ có quan điểm muốn các con được sống bình thường như bao đứa trẻ khác, biết quý trọng sức lao động.
Hoàng Trang (Theo The Sun)