Một ngày thăm làng người Chăm ở Châu Đốc An GiangQuy tụ khoảng 5.000 cư dân, làng Châu Phong gìn giữ nhiều phong tục truyền thống của bộ phận người Chăm theo Hồi giáo.
Thăm bối cảnh phim 'Đất rừng phương Nam' tại rừng tràm Trà Sư An GiangGần một năm sau ngày 'Đất rừng phương Nam' đóng máy, một phần thiết kế bối cảnh của phim được rừng tràm Trà Sư gìn giữ làm điểm tham quan.
Xe khô 43 năm tuổi của người đàn ông An Giang Khô mực, cá, rắn... của ông Được khiến nhiều người yêu thích nhờ vị ngon, ăn kèm gỏi đu đủ chua ngọt hấp dẫn.
Ngôi chùa đúc nghìn chiếc bánh xèo chay đãi khách mỗi ngày An GiangNhiều năm nay, Thiền viện Đông Lai có truyền thống đúc bánh xèo chay đãi tất cả Phật tử, du khách ghé chùa thưởng thức.
Cổng mai vàng 30 tuổi 'gây sốt' An GiangHai cây mai được uốn cong, nở hoa vàng rực dịp Tết Nguyên đán, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Miếu Bà Chúa Xứ đông nghịt người viếng vào dịp Tết An GiangSáng mùng 4, hàng chục nghìn người đổ về miếu Bà Chúa Xứ để dâng hương cầu mong năm mới bình an, may mắn.
Hàng mai già rải thảm hoa vàng rực ở miền Tây An GiangNhững gốc mai có tuổi đời hàng chục năm nở rộ tạo thành thảm hoa vàng rực rỡ vào dịp Tết, thu hút đông người ghé chụp ảnh.
Đồng cừu 'hot' ở An Giang Đồng cừu nhỏ nằm trong khu du lịch sinh thái còn khá mới, cho khách chụp ảnh, bế những chú cừu trở thành điểm check in được ưa chuộng.
Chùa Huỳnh Đạo - điểm du xuân đẹp ở An Giang Chùa Huỳnh Đạo có kiến trúc độc đáo, nhiều góc chụp ảnh đẹp và là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng ở xứ thốt nốt.
Gánh bánh tằm bì 20 năm không đổi vị ở An Giang Sợi bánh tằm thấm đẫm trong nước dừa béo, quyện với nước mắm ngọt, xíu mại, chả giò giòn rụm nhai vui miệng.
Tiệm bún cá Châu Đốc 20 năm nườm nượp khách Bún cá cô Lệ giá bình dân, nước lèo thanh ngọt, thịt cá săn chắc, mỗi ngày chỉ bán vài tiếng là hết hàng.
Ếch nướng kiểu Campuchia mập ú ở An Giang Thịt ếch giòn, dai kẹp bởi hai thanh tre mỏng, nướng trên bếp than dậy mùi thơm phức, níu chân lữ khách.
Stylist của Ngọc Trinh làm food tour 11 món An Giang Chưa tới hai ngày, stylist Phạm Bảo Luận ăn đủ đặc sản An Giang như xôi xiêm, bánh tằm bì, bún cá lóc... mà hiếm du khách nào biết.
Bánh mì cá sấu khổng lồ ở An Giang Ổ bánh mì cá sấu dài khoảng 70 cm, nặng 2 kg, bên ngoài quét lớp bơ sầu riêng thơm, phải 4-5 người ăn mới hết.
'Cổng trời' - điểm sống ảo hiếm người biết ở An Giang Nếu đã chán các địa danh quen thuộc ở 'xứ mắm', cánh cổng trước ngôi chùa theo kiến trúc Khmer Nam Bộ là gợi ý không tồi dành cho bạn.
Điểm check-in mới ở An Giang như ô cửa máy bay khổng lồ Từ biểu tượng chữ Tri Tôn, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đồng ruộng bên dưới.
Chàng trai An Giang chụp ảnh sống ảo trên đường tìm món gà đốt trứ danh Theo hành trình của Sơn Đoàn, ngoài thưởng thức món ngon, bạn còn "giắt túi" vài địa điểm chụp ảnh lý tưởng ở An Giang.
9 món đặc sản gọi tên miền đất An Giang Đường thốt nốt, cơm tấm Long Xuyên, bánh bò rễ tre, bún cá Châu Đốc hay canh cá linh bông điên điển là những món ăn nức tiếng ở An Giang.
Tháng 3 về An Giang ngắm hoa ô môi khoe sắc Ô môi của miền Tây Nam bộ tuy không sang chảnh như hoa hồng nhưng lại đẹp dịu dàng và rực rỡ không thua mai anh đào của Đà Lạt.