Sáng 15/4, cặp diễn viên phim Hôn nhân trong ngõ hẹp lên đường thực hiện chiến dịch 'ATM gạo'. Hai cô cùng nhóm bạn vận chuyển hơn ba tấn gạo đến điểm tập trung tại quận Bắc Từ Liêm để sẵn sàng trao tới tay người dân trong những hôm sắp tới. 'Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà sau thời gian nghiêm túc thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội. Điều tôi và những người bạn của mình làm tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Hy vọng có thêm nhiều mạnh thường quân chung sức để cây ATM gạo luôn đầy ắp. Như vậy sẽ giúp được thêm nhiều người vượt qua giai đoạn khó khăn', Diễm Hương nói. MC Minh Hà thì tâm sự: 'Một sự thật là 33 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy người với người yêu thương nhau vô điều kiện, tốt với nhau, tin nhau như bây giờ. Yêu thương và những lời ái ngữ hiện diện khắp nơi. Trong thử thách, có những thay đổi mãnh liệt tạo ra những thứ tốt đẹp hơn. Vậy thì đại dịch ở một góc độ nào đó, như là trong mắt mình, nó không thể quật ngã con người mà như liều vaccine cho nhân loại, để sau khi tiêm, loài người trưởng thành hơn về nhiều thứ: ý thức cộng đồng, nhận thức về vệ sinh dịch tễ, sự tử tế, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và tự hào dân tộc...'. Với thông điệp 'Chia sẻ yêu thương - Để không ai bị bỏ lại phía sau', Diễm Hương và Minh Hà mong muốn đồng hành cùng người dân nghèo thủ đô vượt qua giai đoạn nhiều thử thách khi phải đối mặt dịch Covid-19. Chỉ sau hai ngày kêu gọi, nhóm thiện nguyện đã huy động được số lượng gạo lớn. Kể từ sau khi cùng tham gia phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, cặp diễn viên trở thành những người bạn thân thiết ngoài đời. Cả hai phối hợp ăn ý trong quá trình thực hiện chiến dịch. Nhóm từ thiện ăn mặc gọn gàng, đeo khẩu trang và đảm bảo những quy tắc phòng dịch khi vận chuyển gạo. Các thành viên nhóm trực tiếp tham gia khuân vác gạo để tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ. Cậu bé Kim Siyul (áo nâu) mang hai dòng máu Việt - Hàn. Khi biết mẹ (Giang Nguyễn - phải) tham gia hoạt động ý nghĩa, bé háo hức xin đi cùng. Kim Siyul chủ động rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, đội mũ có tấm chắn giọt bắn khi chuyển gạo cùng mẹ. Những bao gạo được chất đầy trong kho của Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm. Lam TràẢnh: Mạnh Bi