Trong khi các đồng đội ở ĐTVN đang có mặt ở UAE chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Đặng Văn Lâm đang dưỡng thương tại Nhật Bản. Sau khi gặp chấn thương nặng, thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga nghỉ thi đấu, chờ phẫu thuật. Trong thời gian này, anh di chuyển từ thành phố Osaka - nơi CLB chủ quản Cerezo Osaka đóng quân - đến thủ đô Tokyo tham quan và trải nghiệm ẩm thực cho khuây khỏa. Chiều 5/10, Đặng Văn Lâm có cuộc dạo chơi tới các điểm check-in hot ở Tokyo. "Hoàng tử Nga" ghé qua ngã tư Shibuya - giao lộ đông đúc bậc nhất, nơi mỗi ngày có hàng triệu người qua lại. Ngắm nhìn đám đông từ trên cao, hòa mình vào dòng người "đông như kiến" và mua một ly Starbucks là trải nghiệm phổ biến được dân du lịch yêu thích. Thời điểm này, Shibuya vắng vẻ hơn trước đây do không đón khách quốc tế. Là người yêu động vật và đang nuôi một cún cưng, chàng thủ môn không thể bỏ qua tượng Hachiko nằm tại một góc đường giao lộ Shibuya. Bức tượng bằng đồng, đặt tại một trong năm cửa ga Shibuya, nhằm tôn vinh lòng trung thành của chú chó giống Akita với người chủ quá cố. Tượng Hachiko trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Tokyo dịp cuối tuần, mỗi ngày có hàng nghìn người ghé thăm. Hàng năm, ngày 8/4, người ta còn tổ chức buổi lễ vinh danh chú chó Hachiko. Nghe theo tư vấn của bạn bè, Đặng Văn Lâm tìm tới tiệm phở Thìn đầu tiên được mở tại Nhật. Anh chàng lựa chọn chi nhánh tại Ikebukuro - địa điểm đầu tiên của thương hiệu này tại Tokyo. Khi tới quán, anh chàng ấn tượng bởi lối vào độc đáo, nhỏ hẹp, dẫn xuống tầng hầm, nơi đặt nhà hàng này. Giống phần lớn các quán ăn tại Nhật, phở Thìn Tokyo cũng bán hàng theo hình thức chọn món và các topping trên máy, khách trả tiền rồi sau đó mới chờ phục vụ. Đặng Văn Lâm khoe bát phở bò tái lăn 'full topping' đầy ắp thịt, hành lá. Đã khá lâu chàng thủ môn mới được thưởng thức đặc sản quê hương. Tuy nhiên, anh chàng vẫn cảm thấy "thiêu thiếu" vài chiếc quẩy giòn rụm, đúng điệu phở Việt. Chủ hàng chuẩn bị khá đủ gia vị ăn kèm như tương ớt, giấm. Thực khách có thể chọn thêm rau mùi, trứng chần. Bát nhỏ có giá 890 yen (khoảng 180.000 đồng), bát lớn 990 yen (khoảng 200.000 đồng), trứng 60 yen (khoảng 12.000 đồng), hành 110 yen (khoảng 23.000 đồng). Tiệm phở Thìn Tokyo được mở lần đầu vào tháng 3/2019, với sự có mặt của ông chủ tiệm phở Thìn Lò Đúc tại Hà Nội. Những ngày đầu mở bán, quán phở luôn rất đông, khách phải xếp hàng chờ. Sau thành công của tiệm phở đầu tiên ở Ikebukuro, quán tiếp tục mở chi nhánh ở Shinjuku, cũng nằm trong khu trung tâm. Thiết kế quán ở cơ sở mới có phần trẻ trung và mang phong cách Nhật nhiều hơn so với quán đầu tiên. Hiện phở Thìn Tokyo chỉ bán từ 11 đến 20h do các quy định phòng dịch ở Tokyo. Ảnh: Instagram Đặng Văn Lâm, Phở Thìn Tokyo Nguyên Chi