Khoảng 11h30 trưa 28/1, chị Bảo Trân (25 tuổi, quê Long An) rút 30 triệu đồng mang đi trả nợ. Khi đi đến đường D4 thuộc phường Tân Hưng, Q.7, TP HCM chị đánh rơi số tiền trên nhưng không hay biết. Sau khi đi tiếp một đoạn chị được một người đi đường đuổi theo nhắc nhở, quay lại thì số tiền trên đã bị lượm hết.
Theo camera từ nhà dân gần đó ghi lại, sau khi phát hiện tiền đánh rơi, nhiều người dân gần đó đã chạy lại nhặt. Hai người đàn ông đi xe máy và một người phụ nữ chở con nhỏ cũng dừng xe giữa đường để tham gia vụ "hôi của". Đáng chú ý, họ còn giành giật nhau những tờ tiền cuối trên đường.
Chị Trân cho biết đã liên hệ một số người xin lại tiền nhưng bị từ chối. Riêng người bán hàng gần đó chỉ đồng ý trả lại 4 triệu đồng. Sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an. Bảo Trân xem đây là bài học về sự bất cẩn cho mình về sau. Cô mong những ai nhặt được tiền sẽ suy nghĩ lại và mang trả lại bởi đó là tiền mồ hôi nước mắt cô tích cóp cả năm mới có được.
Cherry Trần