Ngày 6/1, cựu hoa hậu 25 tuổi Zara Holland đến tòa cùng luật sư riêng. Zara run rẩy và lo lắng khi nghe đọc cáo trạng. Cô vướng vào tội vi phạm luật phòng chống Covid-19 của Barbados sau khi tự ý rời khỏi nơi cách ly cùng bạn trai mắc Covid để về Anh vào tuần trước.
Zara rớm nước mắt thú nhận bản thân đã hành động xốc nổi và "ngu ngốc". Cô gửi lời xin lỗi người dân Barbados và cam kết chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Ngôi sao truyền hình thực tế xứ sương mù giải thích rằng khi bạn trai cô là Elliott Love xét nghiệm dương tính, cả hai đều hoang mang và bối rối nên đã có quyết định sai lầm.
Cuối phiên tòa, Zara thở phào nhẹ nhõm vì không bị tuyên án tù. Cô phải nộp phạt 4.500 bảng Anh (140 triệu đồng) và trả trong thời hạn 7 ngày. Nếu không nộp đúng hạn, cô sẽ bị ngồi tù 9 tháng.
Bạn trai của Zara sẽ hầu tòa sau vì đang điều trị Covid-19. Elliott Love hiện bị giam trong một khu cách ly riêng ở Barbados.
Trước đó, Zara Holland và bạn trai đến Barbados du lịch đón năm mới vào 27/12. Ngày 29/12, Elliott có kết quả dương tính với nCoV. Cả hai được đưa tới khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện St Lucy. Vì Zara Holland xét nghiệm âm tính nên được tới resort Sugar Bay cách ly trong khi bạn trai cô tiếp tục ở lại bệnh viện. Tuy nhiên, cặp đôi đã không chờ cho đến khi Elliott Love khỏi Covid-19 mà âm thầm gọi taxi ra sân bay về Anh. Họ bị bắt giữ tại sân bay và đưa trở lại khu cách ly, đồng thời đối diện án tù một năm. Zara Holland nộp hơn 7.000 USD tiền bảo lãnh để được ở trong khách sạn Hilton. Cô có thể về Anh sau khi đã nộp xong tiền phạt.
Zara Holland từng là hoa hậu Anh năm 2015. Trong khi chờ dự thi Miss World, Zara tham gia show truyền hình thực tế Love Island. Tại chương trình này, cô lên giường với bạn tình và cảnh ân ái của họ được chiếu trên kênh truyền hình phát sóng toàn quốc. Sự cố này khiến Zara bị tước vương miện.
Hoài Vũ