Trưa nay, bà Thu, chủ tiệm vàng Thu Vinh, số 337, đường 17/8, thành phố Tuyên Quang đứng bán hàng thì một nam giới khoảng ngoài 20 tuổi vào giao dịch. Anh ta đi chiếc xe Jupiter không biển số.
Thanh niên này mang theo một vali nhỏ màu đen. Nhận ra người khách hôm qua (26/9) đến tiệm và đặt mua vàng, bà Thu vui vẻ lấy 5 cây vàng đưa cho anh ta xem. Khi chủ tiệm vừa đưa số vàng ra, tên này liền giật lấy.
Hiện trường xảy ra vụ cướp giật táo tợn. Ảnh: Phương Việt. |
Tên cướp nhanh chóng chạy ra xe, phóng đi. Sự việc xảy ra bất ngờ, chủ tiệm chỉ kịp hô "cướp, cướp". Người con trai nghe thấy tiếng mẹ hô liền chạy đuổi theo nhưng tên này đã biến mất.
Theo lời chủ tiệm, trước khi giật số vàng, bỏ lại chiếc valy trống rỗng, tên cướp còn kịp lấy khẩu trang che mặt. Nạn nhân đã tới công an trình báo.
Ngay cạnh tiệm vàng của bà Thu, một hiệu vàng khác khá lớn, hoạt động tấp nập. Tiệm vàng bị cướp cách trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang khoảng 100 m.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.
Phương Việt