Uyên ương Đỗ Phương Hiền và Lâm Đình Dũng chia sẻ: Gặp anh trong những ngày đầu đi làm, làm việc cùng ngành, chúng ta có cùng những chuyến công tác. Đó là những chuyến đi tình nguyện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Em còn nhớ như in cái ngày mùa đông giá lạnh ấy. Sau khi kết thúc công việc, màn sương buông xuống trên nẻo cao sơn như châm vào da thịt. Những đoàn viên thanh niên cùng nhau đốt lửa trại hát vang những bài ca của tuổi trẻ. Em lặng yên ngắm mọi người vui vẻ. Anh đến bên trò chuyện. Và chợt nhận ra chúng ta có cùng chung nhiều mối quan tâm, sở thích đến vậy. Một trong số đó là đi du lịch đến những vùng đất tươi đẹp của quê hương.
Em và anh đã trao đổi số điện thoại. Liên lạc. Và cùng đi. Và dần gắn kết… Vậy là đã hơn 2 năm trôi qua. Do điều kiện công việc bận rộn nên chúng ta chỉ có thể tranh thủ đi vào những ngày cuối tuần. Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Mường Hum… những địa danh nổi tiếng của quê hương với những thảm ruộng bậc thang vàng óng ả hay những rừng thảo quả ngát hương, em và anh đều đã đi qua.
In đậm thêm tình yêu ngày càng ngọt ngào. Hôm nay. Ngày em khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi đi bên anh cũng đến. Hãy hứa rằng, từ giờ đến hết quãng đời còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi trên một con đường. Thiện nguyện và khám phá, có được không anh?
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.