Công chúa Mako, con gái lớn Thái tử Akishino, cháu gái Nhật hoàng Naruhito, mặc chiếc váy dài màu xám, đeo khẩu trang, bao tay trắng và đội mũ đen khi đến thăm lăng mộ Hoàng gia Musashi sáng nay. Cô cúi đầu dâng hoa khi đến trước mỗi lăng mộ, nằm ở thành phố Hachioji, ngoại ô Tokyo.
Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, sự kiện sáng nay là mong muốn của Công chúa Mako để tỏ lòng thành kính với tổ tiên trước khi kết hôn cùng hôn phu thường dân Kei Komuro. Khu lăng mộ này là nơi chôn cất Nhật hoàng Showa và Hoàng hậu Kojun. Trước khi rời khu lăng mộ, công chúa liên tục cúi đầu chào phóng viên đứng chờ bên ngoài.
Đám cưới của Công chúa Mako và bạn trai thời đại học, Kei Komuro, dự kiến diễn ra ngày 26/10, sau gần bốn năm trì hoãn. Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, đám cưới công chúa sẽ không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Thay vào đó, công chúa sau đó đến làm lễ chào Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, cũng như Thiên hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko. Đồng thời cô cũng làm lễ bày tỏ sự kính trọng tại ba khu bảo tồn cung điện trong khuôn viên Hoàng cung ở thủ đô Tokyo, nơi các Nhật hoàng đời trước được thờ tự.
Công chúa Mako xuất hiện công khai trong bối cảnh bà Kayo - mẹ Kei Komuro, bị hôn phu cũ tố vẫn chưa trả khoản tiền 4 triệu yen (35.488 USD) và gian dối để nhận trợ cấp nhà nước. Trước những bê bối của gia đình Komuro, nhiều cuộc biểu tình diễn ra ở Tokyo, Osaka, Kanagawa và Fukuoka, phản đối hôn nhân của Công chúa Mako và Komuro. Những điều này được cho sẽ làm tăng áp lực cho Công chúa Mako, người đang phải điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD) trước đám cưới. Giữa làn sóng chỉ trích, Công chúa Mako cũng tuyên bố từ chối khoản hồi môn 150 triệu yen (1,35 triệu USD) được dành cho các nữ thành viên hoàng thất khi kết hôn với thường dân.
Hiện Kei Komuro, người trở về từ Mỹ hôm 27/9, hoàn thành thời gian cách ly và đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng cho đám cưới với Công chúa Mako. Trước đám cưới, họ sẽ tổ chức một buổi họp báo để Komuro giải thích các bê bối gia đình, Công chúa Mako sẽ nói lên những dự định tương lai. Công chúa dự định chuyển đến New York sống cùng chồng, nơi Komuro làm việc cho một công ty luật.
Sơn Nam (Theo Mainichi)