Cậu nhóc Goncalo chào đời khi đã bước sang ngày 6/9, 4 giờ sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc khuôn khổ bảng 3 nhóm A UEFA Nations League kết thúc trên sân Dragao, Porto. Vợ Bruno Fernandes cũng sinh con ở bệnh viện tại Porto nên ngay khi biết tin, Bruno Fernandes tới viện ngay trong đêm để thăm vợ con. Tuy nhiên, tiền vệ MU cũng chia sẻ anh bị giữ lại sau trận để kiểm tra doping nên chậm trễ trong việc vào viện.
Trên trang cá nhân, ông bố hai con xúc động chia sẻ: "Ngày 6/9/2020, khi mà nhiều nghĩ rằng Bruno Fernandes không ghi được bàn thắng nào cuối trận đấu của tuyển quốc gia thì họ đã nhầm. Hôm nay, sau 38 tuần 6 ngày và tôi đã ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời mà tôi phải đợi tới 9 tháng rồi hồi hộp nhìn bóng bay vào lưới. Lúc 0h39 sáng 6/9, vợ tôi @anaapinho một lần nữa khiến cuộc sống của chúng tôi thêm ý nghĩa".
Vợ chồng tuyển thủ Bồ Đào Nha còn có cô con gái ba tuổi Matilde. Cô nhóc đón sinh nhật ba tuổi vào đúng ngày Bruno Fernandes gia nhập MU hôm 31/1. Vài ngày trước, tiền vệ 25 tuổi và bà xã chia sẻ loạt ảnh chụp kỷ niệm bụng bầu, hé lộ tên con trai là Goncalo cùng tâm trạng háo hức chờ đón bé yêu chào đời.
Trong trận đấu với Croatia, Bruno Fernandes thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không ghi được bàn thắng nào. Bồ Đào Nha khởi động chặng đường bảo vệ ngôi vương Nations League bằng chiến thắng đậm 4-1 trước Á quân World Cup 2018 mà không có đội trưởng C. Ronaldo. Siêu sao Juventus bị nhiễm trùng bàn chân, không thể ra sân nhưng ngồi trên khán đài cổ vũ các đồng đội. Trong lúc cổ vũ, CR7 bị một nữ nhân viên sân nhắc nhở vì không đeo khẩu trang. Vào ngày 8/9, Bồ Đào Nha sẽ làm khách trên sân của Thụy Điển ở loạt trận thứ hai.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)