Tôi và em quen được 3 năm. Hai năm trước, tôi qua Mỹ sống, cuộc sống ở Mỹ hiện giờ của tôi rất khó khăn vì vừa phải đi làm vừa đi học. Chúng tôi có dự định sẽ cưới nhau ở Mỹ khi em xin visa qua đây. Chưa nói đến việc có xin được hay không nhưng trước mắt, tính tình chúng tôi không hợp, cả 2 quen nhau chưa ngày nào không có cãi cọ. Thêm nữa, tôi không đủ khả năng tài chính để nuôi em vì còn sống với mẹ và em trai. Điều duy nhất ràng buộc chúng tôi là tình yêu và trách nhiệm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Thuận
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.