Theo tài liệu của cơ quan địa phương, tháng 7/1990, khi có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hùng, cô gái 19 tuổi khi đó là Nguyễn Thị Luyến đã dùng gậy tre vụt người này cho đến chết. Sau khi gây án, thủ phạm phóng hỏa ngôi nhà lá để che đậy hành vi của mình.
Luyến khi bị bàn giao cho công an Lào Cai tiếp tục điều tra. |
Luyến đã vượt biên sang Trung Quốc ngay sau đó. Sau vài tháng, thiếu nữ này trở về quê để nghe ngóng tình hình thì bị công an bắt và khởi tố về tội Giết người, Hủy hoại tài sản. Tòa đã tuyên Luyến 18 năm tù.
Tuy nhiên, với sự trợ giúp của phạm nhân cùng phòng giam, kẻ giết người đã bỏ trốn và tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc lần 2. Ở nơi đất khách quê người, Luyến xin làm thuê tại các khu chợ gần cửa khẩu. Năm 1992, cô ta quyết định lấy người chồng Quảng Đông hơn mình 20 tuổi.
“Chồng Luyến chạy chợ, còn cô ta ở nhà bán buôn quần áo. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này đã có 3 con…”, một cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an nói.
Cũng kể từ khi lấy chồng ngoại, Luyến có quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu và giấy tờ thông hành. Người phụ nữ này thường xuyên về nước và nảy sinh tình cảm với một người tên Thành ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Do bắt hụt một lần hồi tháng 4/2012, công an tỉnh Lào Cai đã có công văn nhờ Cục cảnh sát truy nã tội phạm giúp sức. C52 xác định, ngoài về nước thăm Thành, cuối tháng 7, Luyến còn có ý định thăm 2 người bạn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Bảo Thắng, Lào Cai.
Sáng 30/7, biết thủ phạm trốn trại đang ở nhà người tình tại Yên Bái, cảnh sát đã bất ngờ ập vào bắt. Tại trụ sở cảnh sát, Luyến một mực khẳng định mình vô tội, công an bắt nhầm người. Và chỉ khi cảnh sát hình sự xuất hiện để đối chiếu vân tay, người phụ nữ này mới chột dạ nói: "Cháu đúng là Luyến các chú ạ".
Một cảnh sát cho biết, sau hơn 20 năm lẩn trốn, gương mặt Luyến khác nhiều so với ảnh phát lệnh truy nã. Thủ phạm vụ giết người khai, suốt những năm sinh sống cùng chồng con không biết chị ta là kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt.
Song Anh