Hôm qua, chồng tôi lại đi hát với nhóm bạn. Tôi nói anh không được tiếp tục giao thiệp với những người đó thì anh đánh tôi chảy máu miệng, nói tôi không có quyền cấm anh. Sở dĩ tôi ngăn chồng đi chơi với các bạn là vì họ toàn rủ anh đi hát "tay vịn".
Sau đó, chồng doạ sẽ ly dị, để tôi nuôi con. Tôi nghĩ thấy phận mình sao mà khổ thế, nhìn hai con khóc rồi cũng khóc theo. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp để cứu vãn cuộc hôn nhân?
Hải My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.