Chúng tôi sắp cưới và sẽ thuê nhà ở riêng. Do chồng mới đi làm nên anh không có nhiều tiền. Hôm nay chồng bàn với tôi rằng mỗi tháng tôi cần đóng cho anh 3,5 triệu đồng để lo cơm nước cho tôi, còn lương của anh thì anh sẽ giữ, để chi trả các khoản khác trong nhà. Tôi nghĩ mà buồn quá, không ngờ rằng người mình sẽ lấy làm chồng lại nghĩ vậy hay tại tôi ích kỷ. Tôi cứ nghĩ chồng mới là người cần đưa tiền cho mình để chi tiêu hàng tháng. Tôi chưa biết phải đàm phán với chồng ra sao, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Hà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.