Tôi không may cưới phải một người không chí thú làm ăn nên đã ly hôn và tái hôn với một người làm nghề bác sĩ. Ban đầu, tôi cảm thấy chồng là người rất có kế hoạch, mọi thứ đều theo hướng anh đề ra. Sau đó, tôi nghĩ có gì đó hơi sai sai, cảm giác như mình là con rối trong tay chồng. Tôi làm gì cũng bị anh mắng, sắp xếp nhà cửa như thế nào hay chơi điện thoại bao lâu cũng phải theo ý anh. Tôi thấy buồn bã, cứ như con gái đang bị bố kiểm soát. Tôi phải làm gì đây?
Trà Ly
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.