Khoảng vài ngày nay, trời miền Bắc trở rét đậm. Tuy nhiên, chồng tôi lại rất sung sức, thường xuyên đòi "chuyện ấy". Hôm đầu rét, tôi vẫn chiều chồng nhưng hôm qua, nhiệt độ xuống tới 12 độ C, tôi từ chối mà chồng vẫn bế tôi lên "kiểu công chúa" và cưỡng hôn, kích thích trong khi tôi không muốn. Sau đó, tôi rất cáu, phần vì buồn ngủ và vì bị cưỡng ép khi không muốn. Cuối cùng, tôi trốn vào phòng con ngủ để tránh chồng. Tôi chưa hoàn toàn hết giận chồng và không muốn tối nay bị cưỡng ép "chuyện đó" như tối qua. Tôi nên làm gì đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.