Từ khi cưới, tôi cảm thấy cuộc sống ngày càng chán chường. Chồng làm công nhân, không kiếm được nhiều tiền, thu nhập của tôi cũng chẳng hơn anh là bao. Khi tôi nghén, anh mặc kệ, tôi thích ăn gì anh cũng không đi mua. Tôi bị đau lưng, đau chân, anh cũng chẳng xoa bóp cho bao giờ.
Một lần cãi nhau to, tôi nói chồng "vô tích sự". Từ hôm đó, anh bỏ về quê sống, chẳng thiết tha với cuộc sống trên thành phố lớn. Tôi khuyên anh quay về nhưng anh nhất quyết không chịu. Tôi nói sẽ về quê ở cùng anh, anh cũng không đồng ý. Anh chỉ bảo sẽ không bỏ con nhưng không nói rõ hướng giải quyết hoặc xoa dịu tình hình giữa hai vợ chồng. Tôi không biết phải làm sao nữa, mong độc giả cho tôi xin lời khuyên!
Bích Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.