Tôi đang đi làm ở Đài Loan, hàng tháng vẫn gửi tiền cho chồng nuôi con hơn 2 tuổi ở nhà. Cách đây tầm 3 ngày, bạn bè báo thì tôi mới biết chồng đã dẫn bồ nhí về nhà, còn chụp ảnh cưới với cô ta. Họ dự định cưới vào tuần sau. Tôi nghe tin này cảm giác như "sét đánh ngang tai", chỉ muốn buông bỏ mọi thứ ở nơi đất khách. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên tôi không thể trở về Việt Nam. Tôi không thể để hai con người đó ngang nhiên chung sống với nhau như vậy được. Tôi nên làm gì đây?
Thùy Hân
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.