Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mẹ đẻ, bố dượng bạo hành bé gái 3 tuổi xảy ra hồi tháng 3.
Hai bị cáo được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Rất nhiều người đã đến dự phiên toà sáng nay, mang theo băng rôn với nội dung mong toà tuyên án tử hình cả hai bị cáo.
Bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh) là bà ngoại của cháu bé xấu số Nguyễn Ngọc Minh Minh. Lần này đến dự phiên tòa, bà tiếp tục mang theo di ảnh của cháu ngoại.
8h30, xe chở hai bị cao đỗ trước cửa phiên toà, Tuấn và Lan Anh lần lượt được dẫn xuống xe thùng. Hai bị cáo tỏ vẻ mệt mỏi. Sau khi cáo trạng được công bố, hai bị cáo lần lượt lên đứng trước bục khai báo.
Trên bục khai báo, Nguyễn Thị Lan Anh vừa khóc vừa nói. Nữ bị cáo nói rất sốc trước việc con gái tử vong. Bị cáo đồng thời cho biết tại cơ quan điều tra, do bị đánh nên đã khai không đúng sự thật.
"Lời khai ban đầu là do bị cáo bị ép cung. Mỗi lần đi lấy cung, bị cáo lại nhớ đến cái chết của con nên lúc đấy bị cáo chỉ muốn lấy cung thật nhanh", Lan Anh khai và nói bị ám ảnh khi nhắc về cái chết của con.
Lan Anh cũng cho biết cùng Tuấn sử dụng ma tuý ba lần, toàn bộ số ma tuý do chồng mua. "Chồng bị cáo làm hết còn bị cáo chỉ việc hút, hút xong thì bị cáo thấy tỉnh táo", Lan Anh cho hay.
Sau lời khai của Lan Anh, Tuấn nói lúc đầu nghĩ cháu Minh tử vong do bị cảm bởi trước đó Lan Anh có tắm cho con gái.
"Lúc Lan Anh tắm cho cháu là 2h đêm", Tuấn kể. Ban đầu, Tuấn thấy bé Minh Minh nóng, sốt, tiếng thở khó hơn. Đến sáng, Tuấn gọi Minh Minh dậy ăn sáng nhưng lúc này tình trạng của bé đã nặng.
"Bị cáo bảo Lan Anh gọi điện cho bố bị cáo gọi xe cứu thương, rồi hô hấp nhân tạo cho cháu khi cháu nấc và thở khò khè", Tuấn khai.
Cũng theo Tuấn, do lo sợ bị đánh tại cơ quan điều tra, bị cáo này đã nhận hết tội về mình. "Bị cáo đánh cháu Minh 3 lần nhưng cơ quan điều tra ép bị cáo phải nhận đánh 6 lần và tát nhiều cái", Tuấn nói và cho biết đã đánh vào chân, mông và tát vào má bé Minh Minh. Tuấn phủ nhận dùng kim châm vào người bé gái.
Cũng theo Tuấn, khi đến với Lan Anh, cả hai đã có ý định đón cháu Minh Minh về nhưng thời gian đầu, bà ngoại cháu không đồng ý. Hai vợ chồng hỏi con thì cháu kể ra việc không tốt của bà ngoại. Bị cáo cảm thấy thương vợ, giận mẹ vợ nên đã có những hành động không kiềm chế được. Tuấn nhiều lần nói trước HĐXX rằng anh ta cảm thấy bất lực trong việc dạy con.
Về lý do phạt cháu Minh Minh ngày 23/9, Tuấn nói bình thường rất hay cho cháu Minh đi chơi nhưng sau đó hạn chế ra đường do Covid-19. "Đòi đi chơi không được nên cháu dỗi, bị cáo mới phạt, một phần cũng vì bé đòi ăn bánh gạo và không chịu xin lỗi. Cháu đòi hết thứ này đến thứ khác nên bị cáo ức chế và đánh. Bị cáo đã không suy nghĩ được thấu đáo", Tuấn nói.
Về việc dùng ma tuý, Tuấn khai dùng sau vài lần đi bar trên phố cổ, sau đó thường xuyên mua về sử dụng. "Bị cáo không dùng ma tuý hàng ngày, khi nào không tỉnh ngủ mới sử dụng", Tuấn cho hay. Sau khi sử dụng ma tuý, Tuấn nói không có ảo giác, vẫn minh mẫn và không hành hạ con. Hàng ngày, công việc của Tuấn là thiết kế nên thường xuyên thức đêm.
Tuấn thừa nhận đánh con và sử dụng ma tuý, nhưng phủ nhận bạo hành con dẫn đến tử vong, chỉ xuất phát từ việc đánh để dạy dỗ, không phải ghét hay thù hận.
Trước toà, bà Vũ Thị Dự là người đại diện cho bị hại bật khóc, khẳng định hai bị cáo vu khống khi nói bà hành hạ, đánh đập và xâm hại cháu. Bà cho hay Lan Anh khiến bà đau lòng khi nói những ngôn từ không đúng đắn trước toà.
"Trước khi đưa cháu cho Lan Anh, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, cháu hay ăn, mấy cái răng của cháu bị sún, không phải bị ngã. Cháu được chăm sóc cẩn thận, tôi yêu cháu nên tôi làm tất cả cho cháu", bà Dự nói.
Bà Dự sau đó mong toà xử lý nghiêm Tuấn, và xem xét giảm hình phạt cho con gái mình vì đang nuôi con nhỏ.
Trước lời khai của các bị cáo, HĐXX cũng cho rằng các bị cao đã bất nhất, tỏ ra không thành khẩn trong lời khai của mình. Tòa tạm nghỉ, tiếp tục vào buổi chiều.
Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn, quê Hải Dương. Khi Lan Anh đang mang thai, do mâu thuẫn với chồng, cô chuyển về sống cùng mẹ đẻ ở huyện Đông Anh và sinh cháu Minh Minh vào tháng 2/2017.
Sinh con được khoảng 3 tháng, Lan Anh quen biết và sống chung với Nguyễn Minh Tuấn, để con gái cho mẹ đẻ chăm sóc.
Năm 2018, cô ly hôn chồng đầu để kết hôn với Nguyễn Minh Tuấn. Cả hai có một con trai chung. Tháng 10/2019, hai bị cáo thuê phòng trọ ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa).
Ngày 5/3, Lan Anh gọi điện thoại cho mẹ đẻ, xin đón cháu Minh, lúc này 3 tuổi, sang chơi. Lúc đầu, cháu Minh ngoan, nghe lời và được Tuấn yêu quý. Nhưng từ ngày 9/3, bé có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời nên thường xuyên bị mẹ đẻ và bố dượng đánh.
Sáng 29/3, bé Minh đòi ăn bánh gạo. Do không hài lòng với thái độ của bé gái, Tuấn phạt bé quỳ trong chậu. Lúc sau, gã tiếp tục hỏi cháu Minh có ăn gì không nhưng cháu không trả lời và lườm lại. Thấy vậy, Tuấn lấy đoạn cán chồi bằng kim loại vụt 4-5 phát vào vùng mông và thắt lưng bên trái của Minh. Đánh xong, Tuấn dùng máy tính và tiếp tục bắt bé Minh quỳ. Bé Minh sau đó không quỳ nữa mà đứng lên thì bị Tuấn dùng tay phải tát mạnh liên tiếp khoảng 10 phát vào hai bên vùng đầu, mặt.
Do cháu Minh không xin lỗi nên từ sáng 29/3 đến rạng sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh đã nhiều lần đánh và dùng kim khâu chọc vào người nạn nhân. Đến khoảng 8h ngày 30/3, bé Minh có biểu hiện thân nhiệt cao, khó thở, người nóng nhưng tay lạnh. Sau đó, hai người này cho bé đi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhưng bé chết trước khi đến viện. Tiến hành khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định cháu Minh tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu...
Tuấn và Lan Anh được xác định dương tính với ma túy. Lực lượng công an thu giữ được ma túy tại nhà trọ của họ.
Phạm Chiểu