Hai cậu bé chào đời cách nhau 50 tiếng. Ảnh: The Sun. |
Cô Donna Grove, 27 tuổi, sinh bé Seth, nặng 1,2 kg tại Bệnh viện Frimley Park ở Surrey, nước Anh. Khi đó, cô mới mang thai được 28 tuần và bị nhiễm độc máu nên có thể nguy hiểm tới tính mạng của cả cô và con. Khi mới chào đời, Seth không thở được và yếu đi nhanh chóng. Cậu bé và mẹ đã được chuyển tới Bệnh viện St Mary ở Paddington, London để cấp cứu. Sau một ngày nhập viện, cô Donna sinh thêm bé Preston.
Sau khi nằm điều trị tại viện, cả ba mẹ con cô Donna đã khỏe mạnh hơn. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, tình trạng sức khỏe của cả 3 mẹ con cô Donna lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi bé Preston chào đời. Các bác sĩ tại bệnh viện đã phải sử dụng nhiều loại thuốc để sức khỏe của hai bé và mẹ hồi phục. Sau 10 ngày nằm viện, bé Seth, Preston và cô Donna đã có thể ngồi dậy và ăn uống bình thường. Bác sĩ Dad James, thuộc bệnh viện St Marry, London cho biết: "Cơ hội sống sót của ba mẹ con họ là khoảng 1 phần triệu, rất may mắn là sức khỏe của họ đang tiến triển tốt".
Bảo Nguyên