Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), ca sĩ "Bonjour Vietnam" trẻ trung trong chiếc áo thun đỏ nổi bật, gương mặt không trang điểm và cặp kính trên mắt. Trông Quỳnh Anh giản dị như mọi cô gái Việt Nam bình thường khác nên các phóng viên phải mất một lúc mới nhận ra cô và người quản lý Carboner Bernard.
Phạm Quỳnh Anh trong giây phút ngỡ ngàng và bối rối khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. |
Lần đầu tiên về thăm quê hương và nhận được sự đón tiếp nồng hậu ngay từ khi vừa bước xuống sân bay, Quỳnh Anh không khỏi ngỡ ngàng và bối rối. Cô ca sĩ từng chinh phục khán giả với những giai điệu thiết tha "Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để đón chào hồn tôi. Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam...", chỉ biết mỉm cười và nói lời cảm ơn khi niềm ước mong về thăm lại quê hương đã trở thành hiện thực.
Ngày 14/11, Quỳnh Anh sẽ tham gia biểu diễn tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon trong chương trình Gala Dinner do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Trong đêm dạ tiệc này, Phạm Quỳnh Anh sẽ hát lại ca khúc Bonjour Việt Nam bằng nguyên bản tiếng Pháp.
Trong trang phục áo thun đỏ giản dị và gương mặt không trang điểm, ca sĩ hát "Bonjour Vietnam" nên phải mất một lúc mọi người mới nhận ra cô. |
Ngày 15/11, cô sẽ bay ra tham quan phố cổ Hà Nội và lưu lại thủ đô trong 3 ngày. Tiếp đó, ngày 16/11, Quỳnh Anh sẽ tới Quảng Ninh thăm vịnh Hạ Long, nơi có những hình ảnh được cô ghi lại trong đĩa đơn Hello Vietnam của mình.
Dự kiến, đêm 18/11 Phạm Quỳnh Anh sẽ quay trở lại Pháp, kết thúc 9 ngày về thăm Việt Nam.
Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1987 tại Bỉ. Cô bắt đầu ca hát từ năm 13 tuổi khi tham dự cuộc thi For Glory trên đài truyền hình Bỉ và có dịp gặp gỡ, làm việc, lưu diễn nhiều nước cùng nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Marc Lavoine. Năm 2002, Quỳnh Anh ký hợp đồng ghi âm với chi nhánh Rapas Centre của hãng Universal tại Pháp. Bài hát Bonjour Vietnam (tên tiếng Anh là Hello Vietnam) do nhạc sĩ Marc Lavoine sáng tác đã đưa tên tuổi Phạm Quỳnh Anh được nhiều người biết đến. Ca khúc diễn tả tâm trạng của người con xa xứ với khát khao mong một lần được về thăm lại quê hương, tìm hiểu cội nguồn của mình. Đầu năm nay, đĩa đơn đầu tiên Hello Vietnam với nhiều hình ảnh về đất nước Việt Nam của Phạm Quỳnh Anh đã ra mắt khán giả. |
Hương Giang
Ảnh: Thoại Hà