Nhưng nếu có thể "format" cuộc đời, xóa sạch mọi thứ, chúng ta sẽ mất hết ký ức, khoảnh khắc trong quá khứ dù vui - buồn cũng chẳng còn gì nữa. Bởi lệnh "format" không giống như "delete", giúp ta giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và chỉ xóa đi đau thương, mất mát.
Vì thế, hãy lưu giữ lại tất cả và cho điều không vui vào góc khuất trong trái tim, tâm trí để khi "lục lại ký ức", bạn sẽ thấy mỗi bước đường đi qua đều là một trải nghiệm thú vị. Hôm nay, Vitamin cho tâm hồn gửi tới bạn bài viết Có nên 'format' cuộc đời? của blogger TuNga Ivy để thấy: "Ai quay lưng với cảm xúc, người đó quay lưng với chính mình".
Mời các bạn cùng lắng nghe!
70379 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Format cuộc sống'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 5" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.
Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng!
Ban biên tập