Trang TH
Gửi em, ca sĩ mà chị từng ngưỡng mộ.
Dạo này lên báo, bài nào có tên em - Bùi Anh Tuấn, y như rằng toàn những lời phê bình về thái độ làm việc không chuyên nghiệp, về những scandal tình ái với ca sĩ nọ, hotgirl kia. Chị thất vọng và chỉ biết thở dài tiếc cho một tài năng mới tỏa sáng chưa lâu đã sắp lụi tàn.
Quay lại thời điểm cách đây 8 tháng, khi The Voice lần đầu tiên có mặt trên sóng truyền hình, rất nhiều giọng ca xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng trong, chiếm được cảm tình của khán giả, em là một trong số đó và em cũng chính là ca sĩ đầu tiên thôi thúc chị nhắn tin bình chọn sau mỗi đêm liveshow trực tiếp. Chị thừa nhận chị thích giọng ca "Nơi tình yêu bắt đầu" nhất bởi giọng hát cao vút mà vẫn nồng nàn, chất chứa nhiều cảm xúc. Cũng như rất nhiều fan hâm mộ em, ngày nào chị cũng vào fanpage "Tuan Tuoi Tinh" để cập nhật những thông tin, những bức hình, những status của em, ngày nào chị cũng ngân nga hát: "Ta quen nhau đã bao lâu rồi...".
Mỗi một tin tức về em trên báo chí chị đều đọc, không bỏ sót bài nào, mỗi một bài hát mới của em chị đều tìm nghe. Đó là điều chị chưa từng làm với bất kỳ thần tượng nào trước đây. Theo dõi các đêm thi của em qua từng vòng, chị thấy em không có nhiều bứt phá và chị nghĩ: "Phải chăng em đã chọn nhầm huấn luyện viên?". Khi em không được vào chung kết chị cũng buồn nhưng rồi chị nghĩ dừng tại đây biết đâu lại tốt cho em.
Kể từ khi em bước chân ra khỏi Giọng hát Việt, người hâm mộ em mừng vì thần tượng của họ đã đạt được một số giải thưởng quan trọng nhưng những gì em cống hiến cho họ phải chăng vẫn là quá ít trong khi những scandal em gây ra làm tổn thương họ ngày một nhiều. Chị nghĩ nhiều người trong số họ đang cảm thấy hoang mang và tự hỏi: Tin tưởng em có phải một sai lầm? Chị thấy thương các bạn trẻ – những fan cuồng nhiệt của em khi họ lúc nào cũng đứng ra bênh vực thần tượng của mình trước mỗi lần vấp ngã, để đáp trả lại vô số những bình luận vô ý thức và ác ý của các anti-fan để bảo vệ em.
Em biết không, khi ca khúc "Phố không mùa" của Dương Trường Giang và em song ca không được biểu diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 3 chỉ vì một lý do rất khó chấp nhận, chị đã thất vọng. Thậm chí có phần ngờ vực độ trung thực trong cách thanh minh của em. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, chị quyết định sẽ tin tưởng em thêm lần nữa, bởi em vẫn là giọng ca trẻ mà chị yêu thích, bởi chị tin vào lời xin lỗi chân thành, vào lời hứa "sẽ làm để thay lời xin lỗi". Nhưng vậy mà, chủ nhật vừa rồi, em lại tiếp tục bị cấm diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 4, dẫn đến án phạt "Không được xuất hiện trong Bài hát yêu thích 6 tháng vì một lý do rất "củ chuối".
Chị thấy thương bố mẹ em khi họ phải đứng ra xin lỗi hộ em. Chị thấy tiếc cho Dương Trường Giang khi không được trình bày ca khúc cậu ấy ấp ủ trong thời gian dài. Và chị thực sự thấy bức xúc khi cảm giác em đang chà đạp lên niềm tin của nhiều người hâm mộ. Em biết không, chị chán phải đọc mấy lời xin lỗi đi xin lỗi lại của em lắm rồi.
Ấy vậy mà ngay hôm sau, chị lại đọc được cái tít em trễ hẹn hai giờ đồng hồ với ê-kíp của "Chuyên cơ số 6". Chị đã hy vọng em sẽ không dẫm lên vết xe đổ của nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Dẫu biết rằng không thất bại thì không có thành công, không vấp ngã thì không có trưởng thành nhưng những sai lầm em gây ra liên tiếp liệu có xứng đáng nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ?
Ánh hào quang của sự nổi tiếng có cái giá của nó. Nhiều nghệ sĩ đã hy sinh cả danh dự, lòng tự trọng, đổ cả mồ hôi, nước mắt, đôi khi là máu mới bước tới đỉnh cao của sự thành công trong sự nghiệp. Nổi tiếng quá nhanh phải chăng khiến em bị choáng ngợp, không làm chủ được bản thân mình?
Chị không mong em sẽ đọc bài viết này, nhưng chị hy vọng thời gian này em hãy bình tĩnh để suy nghĩ lại những việc mình đã làm, việc nào đúng, việc nào sai. Hãy tìm lời khuyên từ những người đi trước, họ sẽ cho em những kinh nghiệm quý báu. Về phần mình, chị sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động nghệ thuật của em trong tương lai. Mong em không làm thất vọng sự quan tâm, tin tưởng của mọi người dành cho em.
Vài nét về tác giả:
Tính cách Xử Nữ vui vẻ, dễ gần, tình cảm. Ước mong hiện tại là lấy chồng trước khi 30 tuổi. ^^ - Trang TH.
Bài đã đăng: Tâm thư gửi 'chồng tương lai'.