>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Hải Hoàn
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Xem lại hai bộ phim Oshin và Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, hai bộ phim gắn với tuổi thơ của mình.
Oshin nói về nghị lực của con người trong cuộc sống, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn cố gắng, chăm chỉ và lạc quan. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cho ta tdù cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng tình yêu thương mọi người trong gia đình khiến ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Thời gian không chờ đợi ai, buộc ta phải chạy theo nó.
- Nhịp sống hiện đại buộc mình phải thay đổi để thích nghi.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Thức khuya.
- Ngủ dậy muộn.
- Nóng giận.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đi chơi vườn hoa cùng bạn.
- Đi thác Bạc cùng những người trong gia đình.
- Đi vòng quanh Hà Nội và ăn uống cùng bạn bè.
- Đi cafe cùng bạn rất lâu rồi không gặp.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Hằng moon: luôn nhẹ nhàng, có cùng sở thích chơi bời và ăn uống giống mình.
- Gấm Nguyễn: Luôn biết mình định nói gì.
- Thủy Nguyễn: Luôn chia sẻ và tâm sự với mình.
- Hoàng Hiền: khuyên và giúp mình nhiều điều.
- Tibon: Luôn biết tự tin vào bản thân.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chi tiêu chưa hợp lý.
- Bỏ lỡ đi Mộc Châu mùa hoa.
- Sống thu mình.
- Chưa chăm chỉ.
- Đôi khi vô tâm.
- Còn ích kỷ.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Mở lòng mình với mọi người xung quanh.
- Yêu thương và chăm sóc bản thân.
- Quan tâm đến những người xung quanh, luôn thông cảm và biết chia sẻ.
- Luôn sống thật với lòng mình.
- Luôn mỉm cười.
- Không vội vàng phán xét người khác.
- Luôn nói đủ câu với trẻ nhỏ.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Đừng than thân trách phận. Đời không có lỗi với ai, chỉ ta có lỗi với đời" - Trịnh Công Sơn.
- "Người ta luôn trông chờ vào ngày mai, bỏ quên ngày hôm nay, vội vã kiếm thêm tiền và thật nhiều tiền để cho ngày mai tốt hơn nhưng ngày mai có bao giờ đến..." - Trích trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
- "Người ta không phải chỉ có một đời sống ngắn ngủi mở đầu trên cái nôi và chấm hết trên cái mồ. Lọt lòng và nhắm mắt chỉ là bình minh và đêm tối của một thời gian lặng lẽ trôi, không bao giờ có tạm ngừng" - trích trong một cuốn sách.
- Tại sao chúng ta phải đợi đến khi người nào đó ra đi thì mới biết họ có ý nghĩa với chúng ta như thế nào.
- "Một trong những sai lầm lớn nhất của con người là cố gắng thay đổi mình để người nào đó thích mình. Cái đó gọi là 'sự lừa dối'" - Trích trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
- "Nhà của em là nơi anh ở, anh và các con là gia đình của em" - Trích trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
- Sống một cuộc sống tốt và đức hạnh để sau này về già nghĩ lại, bạn sẽ muốn sống một cuộc đời như thế lần thứ hai.
- Sống đơn giản cho đời thanh thản.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Cắm hoa.
- Ngắm cây cối.
- Hát một mình.
- Lang thang một mình.
- Nghĩ đến một ai đó.
- Đọc sách báo và tin tức.
- Chụp ảnh.
- Chat với bạn bè.
- Đi lễ chùa.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Có người yêu và sớm kết hôn.
- Tốt nghiệp liên thông.
- Việc làm thuận lợi.
- Mua máy ảnh tốt hơn.
- Tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.
- Năng động và cởi mở hơn.
- Quen nhiều bạn bè.
- Về thăm quê.
- Tập thể dục nhiều hơn.
- Đi du lịch.