Pha Lê bị sốc khi phát hiện chính cô trợ lý thân thiết đứng sau những vụ trộm cắp của gia đình. Người này đã sống cùng cô cả năm nay và được hầu hết mọi người đánh giá ngoan hiền. Pha Lê từng rất thương cảm nữ trợ lý vì thấy cô sống tiết kiệm để gửi tiền về quê cho bố mẹ và con trai.
Pha Lê kể sau khi phát hiện sự việc hôm 20/5: "Chưa tròn một tháng nhưng nhà tôi gần như náo loạn. Cô ấy lấy xe của nhân viên tôi mang đi bán, trộm điện thoại và trang sức của tôi. Bố mẹ cô đã xin cho con vì cho rằng cô lỡ dại do bị người khác xúi. Chính cô ta cũng quỳ gối xin tôi tha cho để ở lại làm trả nợ. Không nỡ triệt đường sống của người khác, tôi đồng ý cho cô ở lại tiếp tục làm việc. Chiều hôm qua tôi nhờ cô quay video lúc tôi diễn, cô đã dùng điện thoại của tôi mở app ngân hàng và chuyển đi 200 triệu (do mật khẩu tôi có để trong note mà quên không khoá). May là chưa kịp xoá dữ liệu thì tôi xuống cầm điện thoại và phát hiện nên đã đưa lên công an giải quyết".
Người nhà của nữ trợ lý sau đó đã gửi trả lại Pha Lê đầy đủ số tiền. Nữ ca sĩ cũng đuổi cô này ra khỏi nhà mình. "Công an điều tra ra thì do cô chơi cờ bạc online. Sáng nay tôi phát hiện ra tiền quán tôi, cô đi chợ nợ người ta, xe máy tôi cô mang bán rồi mua cái xe rẻ hơn để đi, hàng người ta chuyển tiền chờ ship thì cô lấy bán cho người khác... Nói chung là tất cả chỗ nào có thể ra tiền được là làm hết! Với tôi thì số tiền mất đi rất nhỏ so với việc cô ấy gây ra làm náo loạn cuộc sống. Tôi cũng buồn nhưng khi phát hiện ra thì mới thấy quá kinh khủng... Bố mẹ cô gọi cho tôi hỏi thăm mỗi ngày. Họ cũng bất lực rồi, giờ trả nợ cho cổ chắc cũng tàn mạt, mà thương con quá sao nỡ bỏ. Cô nợ khắp nơi, người ta tìm tới đánh suốt mà vì không để lại thương tích nên tôi không biết".
Vì quá nhiều người bị lừa nên Pha Lê buộc phải chia sẻ công khai thông tin. Những ngày qua, nữ ca sĩ phải làm việc nhiều với cơ quan công an và phía gia đình nữ trợ lý để khắc phục hậu quả. "Cái gì mất đã mất, coi như vẫn còn quá hên vì giữ được mạng. Cuộc đời thật không biết đâu mà lần...", Pha Lê trấn an bản thân.
Trước đó, hôm 20/5 Pha Lê từng đăng status than thở chuyện bị mất trộm iPhone và nhiều trang sức quý giá và nghi do người nhà lấy. Tài sản mất toàn là đồ kỷ niệm khiến cô tiếc nuối. Cô nói: "Cũng may là giá trị tài sản không nhiều, vì tính mình thiệt ra không có xài đồ mắc tiền cũng chẳng mấy khi đeo trang sức hay để gì trong nhà nhưng toàn là đồ kỷ niệm của mọi người... Cái buồn nhất là nhà có từng đó người, 100% không ai vào phòng mình ngoại trừ những người quá thân. Quá buồn! Ăn ở sao cứ cưu mang người ta rồi người ta mang toàn oán trả lại. Trong nhà còn không tin được rồi sao mà sống đây? Mọi thứ cứ tìm tới như này thì khoảng thời gian cần nghỉ ngơi an yên cũng khó khăn. Nhà là nơi bình yên nhất để về mà giờ như vậy biết làm sao?".
Cherry Trần