>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Thủy Tiên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Một lít nước mắt - bộ phim truyền hình Nhật được xây dựng từ một câu chuyện có thật của cô gái có tên là Kito Aya. Từ một cô gái rất dễ thương, hồn nhiên, yêu đời và thích chơi thể thao, bỗng dưng năm 15 tuổi, cái tuổi đang rất đẹp của đời con gái, căn bệnh thoái hóa não đã làm cho Kito Aya mất khả năng kiểm soát cơ thể hoàn toàn. Thế nhưng cô gái này đã làm tôi thật sự xúc động và khâm phục bởi sự yêu đời, hồn nhiên, một tâm hồn thật trong sáng và một nghị lực phi thường để đối mặt với căn bệnh lạ ấy.
Đã nhiều lần căn bệnh hành hạ cô trong sự đau đớn nhưng cô luôn chọn cách "sống chung" với nó. Điều đặc biệt là cô luôn giữ nụ cười thật tươi khi gặp mọi người, giữ cho mình những ước mơ rất đẹp của một người con gái, đó là có một tình yêu đẹp và mong muốn được kết hôn. Bộ phim đã để lại cho tôi nhiều sự xúc động, nhiều lần tôi đã rơi nước mắt bởi tôi thương xót sự đau đớn của cô gái ấy. Sau khi xem xong bộ phim, tôi cảm thấy quý cuộc sống của mình hơn. Tôi tự dặn mình hãy sống trọn vẹn từng phút giây được tồn tại trên cuộc đời này, được sống bên những người thân yêu của mình, không ai yêu thương mình bằng ba mẹ, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất của mỗi người.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Nghe tin ba của một người bạn đại học mất, tôi bất ngờ đến không thể tin được. Tự dưng tôi nghĩ mình đang rất may mắn là có cả ba mẹ. Tôi gọi điện thường xuyên về nhà để nói chuyện với họ nhiều hơn và cầu cho gia đình tôi được bình an để ba mẹ có thể sống lâu với chị em tôi hơn, để ba có thể nhìn thấy con gái hạnh phúc và xinh đẹp nhất trong ngày cưới.
- Tôi bị một sự cố bất ngờ xảy đến làm gãy tay phải và phải mổ để sắp lại xương. Đây là sự cố lớn nhất xảy ra với tôi từ trước đến giờ. Lần đầu tiên nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên được đưa lên bàn mổ, tôi mới hiểu hết hai chữ "sức khỏe" và "bình an" là cần thiết với con người như thế nào. Tôi đã không tự lo được sinh hoạt cho bản thân, tôi cảm thấy mình bất lực và bất tiện trong sinh hoạt.
Thật sự, bây giờ tôi đã tin rằng chỉ cần được làm người bình thường đã là một hạnh phúc rất lớn rồi. Hãy cố gắng hài lòng và cố gắng sống tốt, bớt đòi hỏi để sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Lần đầu tiên tôi hiểu được rằng chữ "ngờ" có thể đến bất cứ lúc nào, rằng ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn rất mong manh. Lần đầu tôi nhận ra rằng một cái nắm tay ấm, một ánh nhìn động viên và sự chia sẻ chân thành có ý nghĩa như thế nào với người đang nằm trên giường bệnh.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Ngủ sớm hơn, cho mắt đỡ thâm quầng và sáng ra tỉnh táo hơn
- Nghe điện thoại bằng tai trái, thay vì bằng tai phải như lúc trước và thấy dễ chịu hơn.
- Không cáu gắt, bực bội khi nói chuyện với chị hai vì nhiều lúc hai chị em không cùng quan điểm, vì tôi sợ và sẽ hối hận nếu có chuyện gì xảy ra với chị em tôi.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Phú Quốc - một hòn đảo với vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, với những con người rất thân thiện mà tôi đã được đặt chân đến trong những ngày cuối năm, trong một chuyến đi rất "liều" từ trước đến giờ. Đó là quyết định mua tour đi một mình để thỏa ước mơ chinh phục những miền đất lạ và khám phá cuộc sống. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đứng trước boong tàu siêu tốc để hít mùi của biển, để nhìn thấy sự bao la của biển cả và để thấy lòng mình được bình yên sau những ngày bộn bề ở chốn Sài thành. Phú Quốc quả đúng là đảo ngọc của Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi này.
- Bà Nà - một điểm đến tuyệt vời nếu như bạn đến Đà Nẵng. Lần thứ hai đến Đà Nẵng, tôi đã được đặt chân đến nơi đây, được trải nghiệm cảm giác đi cáp treo trong buổi chiều mưa lạnh, nghe tiếng gió vi vu giữa rừng núi bạt ngàn, thật thú vị. Rồi được tận hưởng cái lạnh của miền Trung về đêm trên đỉnh núi, được thưởng thức chén trà ấm và hàn huyên với bạn bè trong quán cà phê, được tận hưởng chút gió buồn man mác của mùa thu. Cái se lạnh để đón ánh mặt trời bắt đầu ngày mới, để nhìn thấy cây cối tràn đầy sức sống, để được cái nắng rất gắt, rất đặc trưng của miền Trung vào buổi trưa.
- Lộc Ninh, Chơn Thành - hai huyện miền núi của tỉnh Bình Phước mà tôi có dịp được đến trong chuyến đi tình nguyện với nhóm Làn gió ấm. Chuyến đi để lại nhiều ý nghĩa cho tôi. Chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ phiến diện trong tôi khi nay. Bình Phước là đất cao su, người dân có mức sống rất cao nhưng đó là cái khoảng sáng mà tôi được đến, đâu đó vẫn còn những khoảng tối, nơi đó người nông dân vẫn không có đủ cái ăn, cái mặc. Tôi đã được chứng kiến những ánh mắt chờ đợi của các cụ, các bác, các cô, các bé và niềm vui rạng ngời trong ánh mắt họ khi được nhận quà, được nhìn thấy em bé còm cõi, nước da đen nhẻm, đôi mắt "sâu" như em bé châu Phi, em đã không có nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ đồng lứa khác. Chuyến đi đã làm cho tôi cảm thấy mình rất may mắn, mình cần phải hài lòng và phải chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa.
- Vũng Tàu: chuyến đi phượt bằng xe máy với nhóm bạn cấp ba trong buổi chiều mưa tầm tã của Sài Gòn. Chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp khi cùng cả nhóm thức khuya đánh bài, ăn chung, ngủ chung. Tôi đã thấy yêu con đường dọc bờ biển và những cây hoa phượng nở đỏ rực của thành phố biển này.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Khánh: quen trong dịp dự tất niên công ty liên doanh. Chị rất ngay thẳng, nhiệt tình, khéo léo, hòa đồng và đặc biệt là rất chịu chơi. Mình thích sự yêu đời, yêu cuộc sống và sống hết mình cho hiện tại của chị. Ngoài ra, chị là một người vợ, người mẹ rất tuyệt vời mà mình mong muốn sau này sẽ như thế.
- Chú Tuấn: mình quen khi đi bộ trong công viên. Mặc dù là cán bộ lãnh đạo ở một ngân hàng lớn nhưng chú sống rất giản dị và yêu thể thao nữa. Hai chú cháu sau khi tập thể dục xong thường hay ngồi trò chuyện và chú cũng chia sẻ, chỉ bảo mình nhiều điều hay trong cuộc sống.
- Quyên: quê ở Long An - mình quen trong chuyến đi từ thiện ở Bình Phước. Quyên là cô gái có tâm hồn thật trong sáng, thánh thiện, có trái tim nhân hậu, biết cảm nhận những cái đẹp xung quanh mình, biết hài lòng với cuộc sống của mình và đặc biệt là muốn chia sẻ với người nghèo khó.
- Anh Hải: một cán bộ giảng dạy ở đại học sư phạm, người làm quen mình vì ấn tượng nụ cười của mình qua một hội thảo. Anh là người sống rất giản dị, có tâm hướng phật, yêu nghề, nhiệt huyết và sẵn sàng chia sẻ với người gặp khó khăn trong cuộc sống.
- Chị Nga: bán báo trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Chị là người Đà Lạt, rất hiền lành và có trái tim nhân hậu, sống có trách nhiệm, chan hòa, thích đi chùa, niệm phật và thích giúp đỡ người khác.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không đủ bình tĩnh và khôn khéo để ứng xử một tình huống trong công việc nên đã bị sếp mắng.
- Cáu giận với Út làm Út khóc và giận không nói chuyện với mình một ngày.
- Vội vàng trong một mối quan hệ, suýt nữa là bị "say nắng" ai đó.
- Quá tin tưởng vào tình bạn, tình anh em nhưng bị người khác lạm dụng vào công việc và bị tổn thương khi họ nói mình đang lợi dụng họ.
- Vì tính cả nể mà suýt nữa bị lôi kéo vào kinh doanh đa cấp.
- Không tự tin vào quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp thời điểm này nên tốn thời gian thử sức ở quê, làm ba mẹ lo lắng.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Sức khỏe và bình an là hai điều cần thiết và ý nghĩa nhất với mỗi người.
- Hãy làm những điều mình thích, mình muốn và cảm thấy có ý nghĩa, mặc cho người khác đang nói mình điên rồ.
- Một cái nắm tay ấm, một ánh nhìn động viên và một lời hỏi thăm chân thành có ý nghĩa như thế nào với người đang nằm trên giường bệnh.
- Cuộc sống này thật vô thường, vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây được sống và được yêu trên cuộc đời này, hãy cho đi nhiều hơn.
- Sống yêu thương bản thân và yêu quý gia đình, người thân bởi họ là điểm tựa bình yên nhất cho mình.
- Tập chấp nhận những mối quan hệ bạn bè không còn thân thiết như xưa nữa vì bạn có nhiều mối bận tâm khác.
- Biết lắng nghe và sửa chữa sai lầm nhỏ nhất rồi mình sẽ tiến bộ.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Em yêu chị rồi đấy! Chị có một nụ cười thật đẹp!" - câu nói của cô bé đi chung nhóm từ thiện.
- "Tiên ơi, chị mến em từ lâu rồi. Em có một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương và giọng nói thật nhẹ nhàng" - câu nói của chị khách hàng.
- "Nhìn em cao ráo và đẹp gái đấy, người giống giọng nói rồi đấy, anh không nhầm" - kế toán công ty đối tác.
- "Tiên cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho mau khỏe lại. Mình sẽ cố gắng qua thăm Tiên nữa nhé!" - Câu nói của đứa bạn thân trong nhóm đại học.
- "Ngủ dậy đã thấy tay vậy rồi. Mỉm cười nhé Tiên!" - câu nói của đứa bạn cùng quê.
- "Khi nào em có nhà, anh sẽ tặng cho em một chậu hoa lan, một giỏ hoa tường vi và một chậu hoa thủy tiên" - câu nói của anh bạn cùng quê.
- "Tối qua anh mơ thấy cô Tiên hiện về ban phép màu cho anh" - câu nói của người từng "say nắng" mình.
- "Chúc Tiên nữ ngày mới an lành!" - câu chúc thường xuyên của đứa bạn cùng tên học chung cấp ba.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đi bộ trong công viên mỗi chiều sau khi đi làm về, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để có những giây phút thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng.
- Đi chùa để cầu an, sức khỏe cho gia đình.
- Mỉm cười với chú gửi xe, chú sửa xe có ngoại hình không như người bình thường, chú xe ôm ở trên đường từ chỗ gửi xe đến công ty.
- Đi du lịch và khám phá những miền đất mới.
- Chụp ảnh kỷ niệm những khoảnh khắc, những chuyến đi đáng nhớ.
- Ăn nhiều rau, trái cây, uống nước cam thường xuyên. Uống nhiều nước, trên hai lít mỗi ngày để da tươi trẻ hơn.
- Tập viết lách và mạnh dạn chia sẻ với các báo.
- Gọi điện về nhà thường xuyên hơn để nói chuyện với ba mẹ, chị hai, đặc biệt là được nghe tiếng khóc của cháu rồng con.
- Cuối tuần tự nấu món mới thưởng thức hoặc đi cà phê tán gẫu.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Tìm một công việc mới để thay đổi môi trường làm việc và có mức lương mong muốn.
- Học trang điểm hoặc cắm hoa.
- Tìm lớp kèm Anh văn để dạy, vừa để tìm niềm vui, vừa ôn lại kiến thức.
- Đi du lịch Hà Nội để trải nghiệm và tận hưởng mùa thu lãng mạn của thủ đô.
- Làm một album ảnh, mỗi năm sẽ để lại vài khoảnh khắc đáng nhớ mà sau này nhìn lại rất thú vị.
- Mở sổ tiết kiệm để mỗi tháng để dành một ít.
- Mỗi tháng nhận lương sẽ mua tặng ba một đĩa nhạc mà ba yêu thích mà năm ngoái chưa thực hiện được.
- Đến văn phòng sớm ít nhất 5 phút trước giờ làm.
- Về thăm nhà đợt lễ 30/4, kết hợp du lịch đảo Lý Sơn quê mình.
- Dụ ba vào Sài Gòn chơi và dẫn ba đi Đà Lạt hay miền Tây chơi.