Cơn gió
(Tôi làm thơ)
Tôi nghe từ thuở lọt lòng
Việt Nam tôi có biển Đông dạt dào
Hoàng Sa sóng vỗ rì rào
Trường Sa biển hát ngọt ngào đảo xa
Trải qua năm tháng phong ba
Non sông bờ cõi ông cha giữ gìn
Cớ sao giặc lại bất bình?
Ngang nhiên chiếm lấy dáng hình nước tôi?
Ảnh minh họa: Internet. |
Lý đâu cãi được lý trời?
Sách nào viết lại đời đời tổ tông?
Về đi, đừng có chơi ngông
Lấy lòng hòa hiếu mà đong lâu dài.
Dân tôi sống rất an bài
Không tham, không cướp, không bài xích ai
Nhưng mà có một không hai
Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Việt Nam hai tiếng vẻ vang
Tổ quốc đã gọi sẵn sàng xông pha...