>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trà My
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Sức mạnh tình yêu - một bộ phim thật tuyệt vời nếu bạn kiên nhẫn theo dõi đến cùng. Một bộ phim rất ít lời thoại, là tình yêu của một anh chàng câm điếc với một cô gái tự kỷ nhưng mang lại cho tôi rất nhiều tiếng cười bởi cuộc sống tự do và hơi vô kỷ luật của anh chàng câm điếc. Rồi lại lén chùi nước mắt khi cô gái tự kỷ ngây ngô mà đáng thương bị chính gia đình mình không yêu thương và lợi dụng. Họ đến với nhau bằng tâm hồn, không chút xác thịt bởi kể cả một người câm điếc, một cô gái tự kỷ không được trọn vẹn và hoàn thiện như người khác cũng có quyền yêu thương, có quyền quyết định cuộc sống của mình và hơn cả là có thể bảo vệ người mình yêu.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Mẹ và tôi bị lừa một số tiền lớn. Tôi đã suy sụp nhưng lúc đó bản năng tự mách bảo hiện tại chỉ có mình làm chỗ dựa cho mẹ, sóng gió đã qua, nợ nần đã phần nào giảm bớt và tôi tự nhận thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng
- Anh trai cả trong họ mất, một người anh hiền lành nhất, vừa mới cưới vợ được nửa năm. Hạnh phúc chưa trọn vẹn khi chị dâu tôi trong một năm 2 lần mặc áo trắng, áo cưới và áo tang. Tôi mới nhận thấy rằng cuộc đời con người thật ngắn ngủi, hạnh phúc trong tầm tay nhưng không phải lúc nào cũng có thể nắm chặt được, chỉ mong trân trọng từng phút, từng giây.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Ăn uống thất thường đến mức giờ có bệnh đau dạ dày nhưng chưa từ bỏ được.
- Chưa cố gắng hết sức trước một vấn đề cần giải quyết và cần làm.
- Hay ỷ lại.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đồng Văn, địa đầu tổ quốc và cũng là vùng đất nằm trên quê hương của mình, những cơn gió se buốt trong tĩnh mịch của vùng núi cao, ban đêm có thể nhìn những ngôi sao thật sáng, thật gần, bình minh lên là khi bạn nhìn thấy những tia nắng nhạt vì đã bị phai màu bởi sương sớm mềm mại, len lỏi vào những cánh đồng hoa tam giác mạch phớt tím phớt hồng e ấp quanh những nếp nhà.
- Cafe ở hàng Bạc, khi gió đông về, tôi luôn muốn được ngồi vỉa hè tìm ấm áp trong cốc cafe đặc sánh tràn ngập hương thơm, nhìn phố phường để trầm lòng lại.
- Khó khăn của những người xung quanh, tôi luôn cố gắng đặt mình trong hoàn cảnh của họ và mong thấu hiểu những diễn biến trong tâm trạng của họ để mình thôi phán xét, thôi nghi ngờ, thông cảm và để tự mình trải lòng hơn, ai cũng có những điều sâu kín, đừng vội kết luận khi mình mới chỉ nghe và nhìn thấy.
- Về lại nơi trọ cũ, tìm lại những kỷ niệm đã cũ về khoảng thời gian ngây ngô khi mới bước chân xuống Hà Nội nhập học.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Anh Chính, một người anh hơn nhiều tuổi, có những lời dạy dỗ và phân tích cho tôi hiểu thêm về cách đối nhân xử thế.
- Hương - cô bạn gái đáng yêu rất tốt bụng.
- Nhung - người yêu của bạn thân, Nhung rất hay đi phượt và có những buổi tham gia tình nguyện, nấu cơm cho các bệnh viện.
- Anh Duy - anh trai.
- Bạn Tú - anh công an mộc mạc và thân thiện.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Hút thuốc lá.
- Lười biếng, chăm sóc sức khỏe và dung nhan của bản thân.
- Ít đọc sách.
- Sống thu mình lại.
- Ít điện thoại cho bà ngoại.
- Nóng nảy và không kìm chế được bản thân mỗi khi tức giận.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một chốn để quay về, gia đình luôn luôn và mãi mãi là điều tuyệt vời nhất.
- Mỗi con người chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống và điều thú vị nhất là không thể biết ngày mai sẽ ra sao.
- Biết yêu quý bản thân hơn, phải cố gắng chăm sóc sức khỏe vốn đã yếu ớt của mình.
- Khi mình không có tiền, không có công việc ổn định, không giỏi giang hơn người khác... cũng đừng vì vậy mà chán đời hay tuyệt vọng bởi thế có nghĩa là mình chẳng có gì để mất, hãy theo đuổi đam mê và làm những gì mình thích.
- Luôn trân trọng cuộc sống và hình hài cha mẹ đã ban cho, mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
- Biết chấp nhận và nhìn thẳng với những lỗi lầm của mình.
- Ác khẩu là hại thân.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Em để tang một cuộc tình, nghìn năm tiễn biệt chúng mình mất nhau" - tôi vô tình đọc được câu này và đã khóc khi nhớ đến những tháng ngày vất vả, mẹ mất bố khi còn quá trẻ và ở vậy cho đến tận bây giờ.
- Tha thứ là thư thái.
- "Con ơi, đến thức ăn để trên bàn mà con không ăn nổi nữa thì con chỉ như một cây củi mục thôi" - một người bác sĩ đáng kính đã nói với tôi khi tôi bị ốm và đi khám. Vị bác sĩ đã nói đúng, con người bây giờ có thể đã đủ ăn, đủ uống so với ngày xưa, mà đến thức ăn trước mặt sẵn có cũng không biết ăn, biết trân trọng thì chỉ như tấm củi mục, không thể làm được trò trống gì.
- "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con" - tin nhắn cuối cùng người mẹ gửi cho đứa con khi bà dùng tấm thân che chắn cho thiên thần bé bỏng của mình trong vụ động đất kinh hoàng tại Nhật Bản.
- "Hãy sống tốt cuộc đời của mình trước đi đã" - khi bạn thấy người khác làm sai, đừng vội dè bỉu, đánh giá, câu chuyện có thể không như bạn thấy và bạn suy nghĩ, hãy cứ sống tốt cuộc sống của mình trước.
- Người tự trọng thì suy nghĩ trước khi làm để không có cơ hội dùng đến tự ái. Người không có lòng tự trọng thì cứ làm bậy rồi đến khi người ta biết thì đùng đùng lôi tự ái ra dùng.
- Sống khỏe, chết nhanh, không của để dành, nhiều người yêu mến.
- Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Học nấu ăn thật ngon, tự muối dưa cà.
- Cập nhập thông tin trên các trang báo xã hội, mục tâm sự của các web, Facebook.
- Không vứt cơm và thức ăn thừa lung tung mà để dành mang sang cho chú nhà hàng xóm.
- Tụ họp bạn bè, những người bạn thân thiết từ nhỏ.
- Nhắn tin với mẹ.
- Đi chợ buổi sáng sớm.
- Nghe phật pháp nhiệm màu.
- Lắng nghe người khác.
- Viết nhật ký chi tiêu trong tuần để tiện theo dõi.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Có một bản kế hoạch cụ thể cho những điều mình muốn làm và cố gắng thực hiện.
- Về thăm mẹ và bà ngoại nhiều hơn.
- Học may.
- Đi phượt.
- Học cách chăm sóc bản thân.
- Học cách thu vén chi tiêu gia đình và chăm sóc nhà cửa.
- Đi chùa vào các ngày lễ nhiều.
- Học thêm tiếng Anh để tăng thêm trình độ.
- Biết nhịn, biết nhẫn.
- Trả hết nợ cho mẹ.