Bích Hường
(Tôi làm thơ)
Chiều đông vần vũ cơn giông
Áo anh che tạm, gót hồng bớt mưa
Đàn ông chẳng ngại nắng mưa
Tối về cảm cúm, có chừa hay không?
Cây bàng trụi lá ngủ đông
Sao anh còn đứng cổng trường chờ em?
"Xe hư, đâu phải chờ em"
"Tại xe hay tại lớp em chưa về?"
Người đâu ăn nói thật là
Làm anh bối rối dắt nhầm xe em.
Lá thư anh để túi quần
Gió đông nghịch lá rơi vào tay em
"Thư này có phải của anh?"
Của cây phượng vĩ viết thành lời yêu
Yêu em, anh chẳng nói ra
Loanh quanh sao cứ đường xa, đường gần
Em về thoáng chút bâng khuâng
Mùa đông không lạnh làm hồng môi em.
Giảng đường giờ đã lặng im
Cây bàng say giấc, im lìm trước sân
Tim anh như nặng ngàn cân
Ra trường, em đã theo chồng bỏ anh
Xa nhau cũng bởi dại khờ
Sao anh còn đứng đợi chờ gió đông?
Vài nét về tác giả:
Một người làm kinh doanh nhưng yêu văn chương - Bích Hường.