Bích Ngọc
Người lớn thường hỏi em là rồng nước hay là rồng lửa? Em thích là rồng nước bởi có lẽ rồng nước dịu dàng và hiền lành hơn rồng lửa. Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
Năm con rồng, có lúc em nghĩ sợ vận hạn, sợ đen đủi, sợ phải phòng trước tránh sau. Đúng là em cổ lỗ sĩ, em lạc hậu. Ai đời sống ở thế kỷ 21, văn minh như thế này mà còn có những suy nghĩ ấy. Năm con rồng sẽ là năm để em đạt được những gì năm cũ chưa làm được, là năm để em cố gắng tiến tới những mục đích không quá cao mà cũng chẳng quá xa, đủ sức để cho em làm.
Em sẽ trở về thành phố thân yêu của mình, nơi em đã rời xa quá lâu. Nơi ấy có biết bao thay đổi, biết bao nhiêu ngôi nhà mọc lên, những đường phố mới, những con người mới... Người ở nhà thì muốn đi, còn người đi xa như em lại muốn về. Nơi ấy đang đón em trở về. Nơi thân thương đó có gia đình, có bạn bè, thầy cô và những thứ quen thuộc mà ngày tháng qua chưa bao giờ em đánh mất.
Em sẽ đi đến những miền đất hứa đã được vẽ lên trong bản đồ của bạn bè em. Em muốn được tận mắt nhìn ngắm, đi để thấy cái yên bình có thể sẽ rất dễ tìm, chỉ là chưa bao giờ em để ý tới. Em muốn đi để biết Việt Nam của em cũng đẹp vô cùng, chẳng kém đất nước nào khác trên thế giới.
Em sẽ lại lao vào làm việc như trước đây. Em chưa bao giờ cảm thấy chán bởi em tin đó là tình yêu. Ở đó có những con người khác em về ngôn ngữ, vì trình độ có hạn nên em không thể hiểu hết những gì họ nói nhưng em tin cảm nhận của mình luôn đúng. Em luôn nhắc nhở mình rằng một khi đã sống là phải sống hết lòng, khi yêu thương cho đi thì ắt sẽ được nhận lại.
Em sẽ trở thành một thợ cắt tóc siêu hạng chỉ riêng với bố và mẹ thôi. Thay vào chuyện cằn nhằn, cáu kỉnh, em sẽ khiến cho mẹ vui lòng, cho bố cười nghiêng ngả. Cuộc sống bao nhiêu bộn bề, em chẳng làm vơi đi được, cớ sao cứ để cho bố mẹ mệt mỏi nhiều hơn? Em đâu thể cứ mãi là một đứa trẻ với tính ương bướng khó thay đổi. Em phải lớn để còn tìm cho mẹ một chàng rể tốt, để cho bố mẹ yên lòng vì em. Còn bao nhiêu điều em sẽ phải làm cho năm mới sắp đến...
Quan trọng là đã lâu lắm rồi em chẳng dịu dàng như con gái. Em quên mất bản thân mình cần phải được yêu thương, chăm chút. Mẹ nói em giống như một thằng con trai. Sáng dậy vội vàng, qua loa để nhanh nhanh chóng chóng đi làm, em chẳng để ý ngắm nhìn mình trong gương. Em là như vậy. Và năm mới, em cần phải thay đổi. Có ai không thích một cô gái xinh đẹp đâu nhỉ?
Em sẽ lại gói ghém những yêu thương dành cho anh vào một nơi sâu thẳm. Tình cảm ấy chỉ cần một mình em biết, em hiểu là đủ rồi. Chỉ cần trong trái tim còn nghĩ tới nhau thì dẫu trên đường có cô đơn cũng trở thành ấm áp. Năm mới, mình chẳng thể đi bên nhau như những ngày tháng cũ thì hãy là những ký ức đẹp nhất của nhau.
Chắc hẳn có rất nhiều người giống em đang cặm cụi, lọ mọ, gõ gõ, xóa xóa... và viết lên những điều ước cho năm mới. Thôi thì rõ ràng là phải phấn đấu! Miền Bắc đang lạnh, cái không khí Tết đang tràn về, em thèm lắm đến Tết.
Mong lắm Tết ơi!
Vài nét về blogger:
Năm Rồng. Chúc cho những ai tuổi Rồng nói riêng và những ai tuổi của 11 con giáp nói chung đều ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.