Người phụ nữ dừng xe trước một cửa hàng ở Đà Nẵng, sáng 27/4. Cô ta giả vờ nghe điện thoại để chờ thời cơ. Khi vị khách vừa vào trong, người này liền nhổ cây từ trong chậu bỏ vào phía trước xe máy rồi rời đi, mặc đất cát vương vãi trên vỉa hè.
Hôm 7/4, một người phụ nữ cũng trộm chậu cây cảnh lúc nửa đêm trước cửa một nhà dân ở Hà Nội. Hành động này nhận nhiều chỉ trích. Không ít người tâm sự từng mất đi những chậu cây cảnh mang nhiều kỷ niệm của mình. Một người xem chia sẻ: "Thích cây cảnh thì ra chợ mà mua, có đáng bao nhiêu đâu. Tôi từng mất không ít lần, vừa tiếc công chăm sóc, đợi chờ thành quả. Buồn hơn là cây cảnh đó mang kỷ niệm của người tặng". "Chơi cây cảnh phải có tâm mới tìm thấy sự thư giãn trong tâm hồn và thưởng thức được nghệ thuật thanh tao của nó. Đằng này lại đi ăn trộm của người khác. Tôi không hiểu họ sẽ thưởng thức vẻ đẹp của chúng bằng cách nào khi nhân cách có phần thấp kém?", một người khác ý kiến.
Cherry Trần