Bích Hạnh
(Tôi làm thơ)
Buổi sáng em đến trường
Chùm hoa vàng ngái ngủ
Xinh tươi nở nụ cười
Khoe hương thơm ngày mới.
Buổi sáng em đến trường
Lớp học vui rộn rã
Mở rộng đôi cánh cửa
Lớp đón em vào lòng.
Em bây giờ cấp một
Mặc áo trắng tinh khôi
Em thêm bao bạn mới
Thêm bao nhiêu ngỡ ngàng.
Em bây giờ cấp một
Học viết chữ o, a
Toán cộng rồi Toán trừ
Ôi sao mà rắc rối...
Em bây giờ cấp một
Có cô giáo dịu dàng
Cô là trang sách mới
Cho em vào ngày xanh.
Lớp một rồi lớp hai
Lớp ba rồi lớp bốn...
Em sẽ ngày một lớn
Tương lai rộng tay chào.
Chào em mỗi sớm mai
Dậy cùng ông mặt trời
Theo nắng vàng đi học
Đến trường vui đến trường...
Vài nét về tác giả:
Thương yêu dành tặng con trai Huỳnh Ngọc Phúc Long của mẹ