Gần đây, Lê Phương liên tục than thở về chuyện bị một số khán giả gặp ngoài đời buông những lời khiếm nhã về ngoại hình. Dù vậy nữ diễn viên vẫn dặn lòng không quan tâm vì "không gì đẹp bằng thiên chức làm mẹ". Tuy nhiên ngày càng nhiều người buông những câu nói kém duyên, miệt thị ngay cả khi cô đang đi với chồng.
Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ kể, sáng nay cô và chồng cùng đưa con gái Bông đi tắm nắng, một tốp người cả nam và nữ ăn mặc trẻ trung, năng động đi qua nhưng liên tục ngoái lại nhìn và xầm xì. "Diễn viên đó hả? Trên hình thấy đẹp mà ở ngoài mập thấy gớm vậy", một nam thanh niên buông lời. Vài lần trước, một số khán giả trung tuổi lại chào Lê Phương nhưng vẫn không quên chê: "Sao mập dữ vậy" hay "Diễn viên mà mập thiệt luôn".
Lê Phương vẫn sẽ kiên nhẫn đưa con đi tắm nắng mỗi ngày nhưng nhắn nhủ mọi người đừng buông lời khiếm nhã với những ai làm mẹ. "Có người sinh xong gương mặt đầy nám, da sạm đầy mụn, bọng mắt quầng thâm. Có người phát tướng, rạn da, ngực xệ, bụng nhão, mắt mờ, chân run, răng yếu, tóc rụng, đau nhức toàn thân... Thật thương! Mang nặng, đẻ đau, sức khoẻ đi xuống, nhan sắc phai tàn chỉ để sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh cho gia đình và xã hội. Hãy trân trọng, đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ. Bởi không có sự hy sinh to lớn ấy, thì bạn đã có mặt trên đời ít nhất chỉ để thốt ra những lời miệt thị, chê bai", bà mẹ hai con nhắn nhủ.
Trung Kiên, ông xã Lê Phương, an ủi vợ: "Mập hay ốm theo thời gian tập luyện mình sẽ có được một thân hình hoàn hảo, nhưng em ơi "lùn tri thức" sẽ mãi mãi không bao giờ cao lên được. Vậy nên em đừng phiền lòng, hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu. Anh tin rằng em sẽ luôn đạt được những thành tựu cho riêng mình và cho khán giả thân yêu của em nhé".
Nhiều nghệ sĩ Việt cũng để lại những bình luận đồng cảm với Lê Phương. Diễn viên Thúy Diễm viết: "Ngưng làm tổn thương mẹ sau sinh! Trầm cảm mọi người đâu có biết. Diễm bị nè mặc dù không ai nói câu nào. Cố lên Phương, bỏ ngoài tai đi, stress sẽ mập thêm". MC Ốc Thanh Vân cũng khuyên đàn em: "Nhiều người vô duyên không chịu nổi. Không nói ra thì có vấn đề gì không. Muốn nghĩ thì cứ nghĩ. Nó là giáo dục về giao tiếp cơ bản mà chúng ta cần phải được dạy và được học. Thế hệ các con của chúng ta sẽ không như thế. Em đừng buồn em nhé! Rồi em sẽ ốm, sẽ đẹp".
Tú Vi kể cô từng trải qua cảm giác này: "Lúc em bầu, mặt nhợt nhạt, đi mua đồ, cũng bị một nhóm 2-3 chị đi ngang mặt nói "Con Tú Vi này ở ngoài xấu hoắc". Em biết em xấu thiệt nhưng có cần phải nói trước mặt em vậy không". "Hãy đợi đấy, chế nhon mấy hồi, sinh con mập là chuyện bình thường, đó là điều thiêng liêng nên mày càng phải tự hào, mập dễ thương, nhìn cưng muốn chết", Kha Ly an ủi bạn thân.