>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Thị Hồng Trang
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
- Dù đã có từ rất lâu nhưng vừa rồi lần đầu tiên xem trọn vẹn bộ phim Giày thủy tinh, mình đã khóc. Hình ảnh người cha khắc khổ, bệnh tật trong bão tuyết đã làm tim mình rung lên và nhớ bố da diết. Khi những điều quý giá mất đi, mình mới biết trân trọng những gì đang có.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Mẹ là chỗ dựa vững chắc cho mình có động lực trong cuộc sống này. Có mẹ ở bên, mình sống tốt hơn, có trách nhiệm và hiểu được giá trị của gia đình.
- Đến với Đắc nhân tâm, mình hiểu được giá trị của cuộc sống, của con người, thấy được những quy luật, những lẽ sống đơn giản mà trước đây mình không biết. Từ từ áp dụng, mình thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và hiểu rằng nhân nào quả ấy.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nóng tính là điều luôn thường trực, nó như quả bom đã châm ngòi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung
- Tự ái vặt làm mình dễ xa mọi người hơn.
- Dỗi hờn vô cớ khiến mình thật trẻ con trong mắt mọi người.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Gia đình là nơi được che chở, yêu thương vô điều kiện. Nơi được là chính mình!
- Thị trấn Sapa mờ ảo trong sương lạnh mà hoa cỏ vẫn rực rỡ, tràn đầy sức sống mùa xuân.
- Mộc Châu - Sơn La với những đồi chè, hoa cải trắng muốt, đứng trên đỉnh núi cao thấy đất trời thật bao la, hùng vĩ.
- Biển Mỹ Khê trong xanh, con người Đà Nẵng thân thiện, đi rồi nhưng lòng vẫn muốn quay lại, nhất định là thế.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
Mình hiểu là dù tốt hay xấu thì có duyên - nợ mới gặp và được làm bạn với nhau. Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho mình những người bạn tốt.
- Như Quỳnh: cậu là người bạn tốt nhất mà mình biết, cầu mong những điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với cậu.
- Em Sen: Như cái duyên định mệnh khi hai chị em mình sinh cùng năm, cùng tháng, cùng giờ lại chơi thân với nhau.
- Anh Ngốc: vừa lạ mà cũng vừa quen, sự chân thành, quan tâm và hiểu biết của anh giúp mình chững chạc hơn rất nhiều.
- Anh Gió: làm cùng cơ quan nhưng cũng ít gặp, mỗi khi nói chuyện anh em mình đều thấy thân quen lắm vì có sự đồng cảm, có cùng quan điểm sống.
- Ông cụ: dù chênh lệch tuổi tác nhưng rất quý mến nhau.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Làm mẹ buồn lòng thật nhiều dù đôi khi chỉ là vô ý. Mỗi lần như thế lại thấy hối hận vô cùng nhưng hình như vẫn chưa thay đổi được nhiều.
- Vẫn không muốn quên một người mà đáng ra không nên nhớ, vẫn muốn lưu giữ và sống trong những kỷ niệm ngày xưa. Vẫn rung động thật nhiều mỗi khi ở bên người ấy dù dặn lòng phải mạnh mẽ lên.
- Chỉ vì tính hiếu thắng, tự kiêu, đôi khi đánh mất những cơ hội, những người bạn đã đến bên mình.
- Đã bắt người khác phải chịu đựng mình quá nhiều.
- Vì cá tính của bản thân, đôi lúc đã làm tổn thương những người xung quanh.
- Thật ngốc nghếch khi cứ muốn làm bạn với người đã đi xa.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Quan tâm thật nhiều đến mẹ và gia đình, vì đó là tài sản quý giá nhất mình có được trong cuộc sống này.
- Học cách tha thứ, bao dung và yêu thương thật nhiều dù rất khó.
- Sống có ý nghĩa để thấy mình có ích.
- "Muốn lấy mật ong thì đừng phá vỡ tổ ong" - điều mình đang học để giao tiếp tốt hơn.
- Không nhìn bề ngoài để đánh giá toàn bộ con người và sự việc, cái hay còn ở bên trong.
- Sống là phải có đam mê và hy vọng, nó giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
- Đừng bắt người khác phải chịu đựng mình vì rồi một ngày họ sẽ rời bỏ mình ra đi. Buồn lắm đấy!
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Con còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước. Bố mất rồi, mẹ chỉ còn lại một mình..." - nghe mẹ nói câu này mà mình ứa nước mắt, nhói đau trong tim và thấy rằng cần phải quan tâm, làm chỗ dựa cho mẹ nhiều hơn nữa.
- Bạn mình đã nói "lấy chồng đi, lấy để biết mọi hạnh phúc, đắng cay thế nào..." - nghe mà như cảm nhận hết nỗi đau bạn đang gánh chịu.
- "Ở bên em, anh thấy mình trở nên ngốc nghếch, không biết nói gì, chân tay như thừa thãi nhưng được là chính mình" - lời anh nói, mình tin xuất phát từ trái tim chân thành.
- Thật vui khi học sinh đã tâm sự: "Em có thể gọi cô bằng mẹ được không, nhờ có cô, em mới được như ngày hôm nay" - động lực để mình bước tiếp trong công việc.
- "Cảm ơn em vì đã làm anh thấy rung động mỗi khi ở bên".
- "Cô giáo của anh ơi, hôm nay trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm áp vào nhé!".
- Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
- Muốn lấy mật ong thì đừng phá vỡ tổ ong.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Lên ô tô về quê với mẹ vào cuối tuần để rồi cảm nhận mình bé bỏng trong ngôi nhà của mẹ.
- Sang chơi với cháu gái và thấy trẻ con thật đáng yêu.
- Nghe nhạc bất cứ khi nào có thể để thấy tâm hồn mình vẫn biết rung động theo những bản tình ca.
- Du lịch đến những nơi mới lạ để trải nghiệm cuộc sống, đi để học.
- Đọc Đắc nhân tâm thường xuyên như là cách để thay đổi bản thân.
- Lang thang phố phường Hà Nội, ngắm nhìn Hồ Gươm xanh, thấy yêu mảnh đất này lắm!
- Tìm đến những quán ăn quen thuộc để thưởng thức những món ăn dân dã vỉa hè.
- Lân la trong các hiệu sách bờ Hồ để tìm và mua những quyển sách hay.
- Xem những bộ phim bom tấn ở rạp và ăn bắp rang bơ.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
- Chuyện tình cảm sẽ được như mong muốn.
- Thay đổi bản thân như đã định.
- Đưa mẹ đi du lịch.
- Đi nhiều hơn nữa để trải nghiệm cuộc sống.
- Du lịch vào Nam, thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên.
- Tìm thêm được một công việc nữa.
- Kiếm được nhiều tiền hơn.
- Mua cho bản thân một đồ vật có giá trị lớn.
- Hoàn thành xuất sắc công việc.