>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lê Thị Liên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Bộ phim thú vị nhất: Proccession là bộ phim kinh dị đầu tiên em được xem tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng với một người đàn ông mà nay chính là "một nửa" của em. Xem phim kinh dị mà lại ngồi ở hàng ghế thứ hai, đó là một cái sợ đầu tiên. Còn nhớ đó là một ngày trung tuần tháng 11, em đã không ngần ngại mà cứ nắm khư khư lấy cánh tay của anh vì quá sợ. Đó cũng là lần đầu tiên em nắm tay người yêu. Em hiểu rằng đến cả một linh hồn cũng luôn muốn tìm kiếm một nửa hợp với mình thì con người lại càng cần điều đó. Và em đã tìm được "nửa trái tim" mình.
2. Điều làm thay đổi cuộc sống:
- Quan điểm "Cho đi mà không cần nhận lại" đã làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của em bấy lâu nay. Đó cũng là ý niệm sống của riêng em. Em không buồn hay thất vọng vì điều gì không đến, không như trước đây.
- Hiểu được niềm hy vọng lớn nơi bố mẹ và gia đình, em cố gắng hết mình trong học tập, tự lập nhiều hơn trong cuộc sống sinh viên.
3. Ba thói quen xấu muốn thay đổi:
- Thức rất khuya, có khi là 2 giờ, 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
- Hay suy nghĩ về những chuyện không đâu, có khi còn là những ý nghĩ tiêu cực.
- Nhạy cảm nên hay tự làm tổn thương chính mình.
4. Các điểm đến ấn tượng nhất:
- TP HCM, điểm đến tuyệt vời để khám phá và tận hưởng. Một tháng trải nghiệm nơi đô thị sầm uất nhất cả nước khiến em không khỏi thích thú và muốn trở lại một ngày không xa. Khác với Hà Nội, nó đúng như một "tiểu thư đỏng đảnh" sáng nắng chiều mưa, tuy vậy, cũng không làm cuộc hành trình của em vơi đi hứng thú.
- Biển Hải Hậu - miền quê biển đẹp, êm đềm. Không ồn ã như những điểm du lịch khác, nó mang một không khí yên bình khiến mỗi người khi về thăm miền biển này đều cảm thấy thực sự thoải mái, được hòa cùng làn sóng của quê hương.
- Tuần Châu - Hạ Long: Hai ngày ngắn ngủi tại Tuần Châu cùng với tập thể lớp đại học cũng là cả một trải nghiệm thú vị. Chuyến đi dài đầu tiên với lớp, cùng sinh hoạt với các bạn đến tận đêm khuya, thật nhiều ý tưởng và cũng nhiều niềm vui. Nó đã để lại trong mỗi bạn những kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ.
- Tịnh viện Vân Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Có được cơ hội đến với cửa phật là một cơ duyên rất lớn đối với em. Được học tu, học làm người, lao động công quả cho tịnh viện. Hơn thế nữa, nơi đây còn có rừng thông mát lạnh, là không khí trong lành, thật sự dễ chịu mà ta khó tìm được khoảng không gian ấy ở Hà Nội tấp nập và bận rộn này.
5. Năm người bạn em yêu mến nhất trong năm 2012:
- Chú tiểu Minh Thành.
- Kiến trúc sư của một công ty tư vấn và xây dựng.
- Anh nhân viên kinh doanh tập đoàn Euro window.
- Anh tham gia cùng khóa tu mùa hè tại Tịnh viện Vân Sơn.
- Chị sinh viên khóa trên Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
6. Sáu sai lầm lớn nhất mà em đã mắc phải:
- Làm người con trai yêu thương em phải khóc.
- Nổi nóng với cô.
- Không cho bản thân mình và cả người yêu thương mình cơ hội.
- Mắng cậu em trai bé bỏng lúc streess.
- Sống quá nhạy cảm.
- Gây thất vọng cho nhiều người bạn, cả người thân.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà em học được:
- Kết thúc khóa tu mùa hè tại Tịnh Viện Vân Sơn, cho em một vốn kiến thức về cuộc sống, hiểu về phật giáo, về cách đối nhân xử thế, hoàn thiện tính cách của mình. Em càng yêu gia đình hơn, càng trân trọng những gì em đang có và những người xung quanh em. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này đều là ở chữ duyên, có đôi khi là duyên trời, có khi lại là duyên do chính con người tạo nên.
- Quan tâm, chia sẻ nhiều hơn đến mọi người thân xung quanh mình.
- Sống có mục đích, định hướng, có kế hoạch học tập.
- Tuổi trẻ là khám phá thế giới xung quanh mình.
- Lạc quan, thư thái trong tâm hồn.
- Niềm tin là động lực.
- Đôi khi phải nghiêm khắc với chính mình.
8. Tám câu nói làm em xúc động nhất:
- "Bố mẹ đã không hạnh phúc thì con hãy xem đó như là số phận và phải luôn cố gắng để không đi vào vết xe đổ của bố mẹ nữa". Bố mẹ cho con tất cả hình hài, khuôn mặt, nuôi con lớn, cho con đi học, tiếp cận với thế giới bên ngoài, cho con tình yêu thương, cho con cuộc sống nhưng không cho con được sống cùng bố mẹ đến khi con lớn khôn. Nhưng con biết rằng đó chỉ là một nghịch cảnh thôi và bố mẹ vẫn luôn ở bên con, theo bước chân con.
- Khi cầu vồng đôi xuất hiện, con sẽ được gặp ba, gia đình mình được đoàn tụ phải không mẹ?.
- Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim.
- Tình yêu sẽ đến cho tất cả những ai chờ đợi nó.
- Là con gái, con phải thật tinh tế.
- Yêu anh nhé!
- Hãy làm tròn công việc của đời mình như đó là công việc cuối cùng.
- Con chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
9. Chín thói quen thường làm nhất:
- Nghe Xone fm mỗi ngày, nghe nhạc trước khi đi ngủ.
- Hát mỗi khi buồn.
- Lượn lờ phố cổ một mình.
- Cập nhật những trạng thái của bạn bè chia sẻ trên trang xã hội Facebook.
- Làm quân sư "quạt mo" cho bạn thân.
- Làm bản đồ di động cho những bạn thích khám phá Hà Nội bằng xe buýt.
- Chụp ảnh những nơi mình đến.
- Ngồi viết blog.
- Nói chuyện với "cạ cứng".
10. Mười dự định trong năm 2013:
- Giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn mỗi dịp cuối tuần về nhà.
- Hoàn thiện bản thân để trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
- Hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới.
- Học tiếng Anh nhiều hơn.
- Tìm hiểu nhiều hơn về nghiệp vụ và hành nghề kế toán.
- Tìm kiếm cơ hội kiến tập làm kế toán.
- Đến những nơi mình thích cùng người yêu, những người bạn.
- Về nhà với bố mẹ mỗi dịp cuối tuần cũng như những ngày đặc biệt khác.
- Quan tâm, chia sẻ, đồng cảm nhiều hơn.
- Là một sinh viên ưu tú với niềm tin và nhiệt huyết lúc nào cũng tràn đầy.