Lotus Nhi
(Tôi làm thơ)
Ngói trầm nâu. Mái trầm tư
Phố cổ em về một chiều nghiêng nắng lắc lư
Có khi em ngang qua phố
Chợt nhìn... là thân em đây
Hay hồn ma đứng giữa đường ngất ngây
Một lần để nhớ, một ngày cố quên
Xin lỗi bàn chân, con đường dài lắm rất loanh quanh
Chiều hôm buông xuống em qua đời trong giấc mơ
Chiều hôm, chiều hôm phố cổ
Người đi tường hóa rêu xanh
Người đi theo gió
Còn em đứng đó
Giữa đời mà ôm lòng phố
Người nằm chực chết với hư vô
Chiều hôm tường xiêu gạch đổ
Say lòng người đến rồi chợt đi
Bỏ em ở lại hồn hiu hắt hiu
Mà nhìn đau đáu vết tường loang
Hồn bay... Hồn bay thì bay bay
Tình người sao cứ liêu xiêu!
Có gì tồn tại với thời gian?
Tình em loáng thoáng
Vĩnh cữu câu hát chiều hôm
Chiều hôm, chiều hôm phố cổ
Phố cổ, phố cổ chiều hôm...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Em tương tư anh, Góc phố rong chơi.