Hàng ngày, báo Ngôi Sao sẽ chọn ngẫu nhiên một status hay, ý nghĩa, ấn tượng hoặc có ý tứ thú vị trên mạng xã hội của rất nhiều cá nhân, con người, ngành nghề khác nhau để chia sẻ cùng độc giả. Chủ nhân của status có thể là người nổi tiếng (doanh nhân, chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, đạo diễn, nhiếp ảnh gia...) hoặc những người rất đỗi bình thường quanh ta.
Dưới đây là 10 status ấn tượng trong tuần qua:
Status số 1
"Nhà mình ở Hà Nội bị kiến ba khoang mò vào nhà. Thực sự âu lo vụ này. Môi trường ô nhiễm nặng quá, chả người dân nào còn an toàn. Thực phẩm, nước nôi, hít thở, nguy hiểm rình rập. Haizzz." – Trần Lập (ca sĩ)
Status số 2
"Mình đã về đến Việt Nam sau một tuần lang thang ở Đức nói chuyện mỏi hết tay..." - Giáo sư Xoay (Phó ban Đoàn thể FPT)
Giáo sư Xoay "khoe" bức ảnh đẹp chụp ở Đức.
Status số 3
"Tình hình là dạo này có hành thêm nghề Giám Khảo Dạo, tức là thỉnh thoảng mới làm một show, thường thì dạo qua shopping rồi dạo qua show hay ngược lại. Công nhận showbiz dạo này phát sinh nhiều show dạo ghê. Nói dạo thì có talkshow; ăn dạo, chụp hình dạo thì event..." – Nguyễn Quang Dũng (đạo diễn)
Status số 4
"Sáng sớm mùa thu trời mát nhẹ. Mẹ vắng nhà nên hai bố con tự làm đồ ăn sáng.
Bố: Con ăn gì? Để bố làm...
Sướng thế nhờ... Mình về nhà là lại được chiều như thế này đấy.
Ăn sáng xong hai bố con lại cafe. Họp hành một chút và chờ đợi." – Tuấn Hưng (ca sĩ)
Status số 5
"Muốn ngủ một giấc để không bao giờ tỉnh lại nữa... Nhìn mọi thứ xung quanh giả tạo và bất nhân, bất nghĩa... Có lẽ đã hơi say nhưng những gì nói ra bây giờ là thật nhất... Con người ấy, kẻ đã đưa mình đến tận cùng của sự thất vọng là như thế, không phải là người mà mọi người từng biết, từng nghĩ... Một giấc ngủ dài..." – Cao Thái Sơn (ca sĩ)
Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
Status số 6
"Nam châm lúc thì dính chặt không rời, lúc thì đẩy nhau ra xa vô cùng tận. Em thấy có giống anh với em không?" - Kiên Hoàng (diễn viên)
Status số 7
"Hồi hộp , lo lắng, hic hic không ngủ được! Cầu trời khấn phật cho con sức khoẻ để mai mở hàng suôn sẻ!" - Trang Khàn (người mẫu Trang Trần và tâm trạng trước ngày khai trương quán Bún đậu mắm tôm của cô tại TP HCM)
Status số 8
"Với giọng hát của mình, Hương Giang Idol đi tiếp vào vòng trong của cuộc thi mang tên Thần tượng âm nhạc Việt Nam. Kiểu này chắc phải xem lại cái cách chọn thần tượng của người Việt rồi. Nhục nhất là kết quả này xướng lên khi các thí sinh mặc áo có slogan 'Nghe có ý thức'! - Trueman Vn (phóng viên mảng Y tế)
Status số 9
"- Mức lương tối thiểu được quy định bởi những người có mức sống tối đa.
- Phải có chuyện cổ tích thì cái ác mới bị trừng trị một cách đích đáng.
- Đôi khi ta lấy làm tiếc vì đã tót những lời quý giá vào tai những kẻ rẻ tiền.
- Phụ phẩm của nền văn minh: gã gốc có bằng cao học.
- Người thông minh không tự ái mà ngay lập tức nghỉ cách để rửa hận.
- Người với người có thể là bạn nhưng ở trong thế giới showbiz thì hoàn toàn không phải như thế.
- Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.
- Nhan sắc không phải để yêu. Nhan sắc để thèm muốn." - Trần Thuỳ Trang (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
"Ngày nào cũng đi làm về qua đường Phạm Văn Đồng và hôm nào cũng là mấy cảnh nhức mắt ấy.
Trước đây thì gái bao ngồi lấp ló ở những ngôi nhà ven đường. Giờ bị công an làm chặt thì bắt đầu ra bụi rậm vẫy khách, và... hành lạc tại đó luôn. Hương đồng gió nội giá rẻ mạt chỉ từ 50K. Quá rẻ!
Nghĩ cũng tội cho mấy cô gái. Trời thì tối, lạnh, gió hun hút, chỗ bụi rậm chắc đầy muỗi, chuột. Chả thế mà cô nào cô nấy mặc quần dài hẳn hoi, nhưng áo thì hai dây và hở những chỗ cần hở. Cô nào nhạy cảm hơn thì mặc thêm cái áo khoác nhưng vẫn kéo phần áo ở hai bên vai xuống. Cô thì đứng uốn éo, chẳng biết vì bị côn trùng cắn ngứa hay gì. Cô thì đứng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, kiểu mới vào nghề, mà đứng mãi mỏi chân chả có ma nào hỏi.
Mà không chỉ có gái bao, hôm qua còn bắt đầu thấy cả ... trai bao rồi.
Có những hôm thấy mấy ông thợ xây, chở hàng, kiểu đi làm xa nhà lâu dài, ghé vào hỏi giá, mặt hiền chất phác, nghĩ cũng tội vì cái nỗi xa nhà, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý tối thiểu của con người, nhưng nghĩ cho các bà vợ, đứa con của họ thì vẫn thấy xót xa, chạnh lòng thật.
Và ngỡ ngàng hơn, không hề hiếu những lần, mình thấy cả những anh trai từ công sở chỉn chu (quần tây áo sơ mi, đeo laptop, đi Airblade), đến giai xì tin phong cách (quần bò cách điệu, áo phông giả yếm), mặt mũi thì rõ sáng sủa tử tế, đi con xe cũng tử tế, kiểu mà con gái gặp là thường thích mê ý, ờ, thế mà cũng đỗ phạch xe vẫy gái, hay kinh hơn là đang đi trên đường tự dưng lao luôn xe vào bụi rậm (kiểu đã quen rồi).
Những con người trông tử tế chắc chỉ quen chăn ấm đệm êm mà cũng chịu chui vào "bụi rậm" để tìm thú vui giữa đất, cát, cỏ cây, côn trùng và sự trần tục. Chẳng khác gì chui vào "bụi rậm" cuộc đời của chính họ để bán rẻ chính mình.
Thấy... giá trị xã hội đảo lộn hết cả." - Nguyễn Thúy Hường (nhân viên văn phòng)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.