Tạp chí New York Times đang gây chấn động khi công bố các tài liệu của tòa án cho thấy mức độ kiểm soát của ông Jamie Spears đối với người con gái nổi tiếng Britney Spears. Ông Jamie được tòa trao quyền giám hộ Britney từ năm 2008 sau khi cô bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
Hồ sơ cho thấy trong nhiều năm, Britney kịch liệt phản đối sự kiểm soát nghiêm ngặt của bố cô đến tài chính, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô. "Britney nói rằng cô ấy cảm thấy quyền giám hộ đã trở thành một công cụ áp bức và kiểm soát chống lại cô ấy", một điều tra viên viết vào năm 2016. Nữ ca sĩ cho biết quyền bảo hộ đã "kiểm soát tôi quá nhiều".
Điều tra viên tóm tắt, Britney cảm thấy quyền giám hộ đã trao cho bố cô quyền lực kiểm soát cả việc hẹn hò, kết bạn của cô cũng như cách cô thiết kế ngôi nhà của mình. Giọng ca Toxic muốn sơn lại màu tủ bếp nhưng cha cô không cho phép vì cho rằng điều đó quá tốn kém.
Britney nói với điều tra viên năm đó rằng cô muốn chấm dứt quyền bảo hộ càng sớm càng tốt: "Cô ấy phát ốm vì bị lợi dụng và cô nói mình là người duy nhất làm việc và kiếm tiền nhưng lại phải thanh toán chi phí cho mọi người xung quanh". Britney kể cô luôn bị nhân viên an ninh theo dõi và thẻ tín dụng của cô được đội an ninh cùng trợ lý nắm giữ.
Trong khi Britney kiếm được hàng triệu USD từ các show diễn ở Las Vegas, phát hành album và làm giám khảo X Factor, nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ được bố trợ cấp 2.000 USD hàng tuần, hồ sơ tiết lộ.
Tạp chí này cũng đưa tin, Britney sẽ bị bố phạt rất nặng mỗi khi vi phạm điều gì đó. Trong một phiên điều trần kín, Britney nói với tòa rằng cô bị ép vào cơ sở điều trị tâm thần vào đầu năm 2019. Đó là hình phạt của ông Jamie khi cô lên tiếng phản đối trong một buổi tập cho show diễn ở Las Vegas. Britney nói cô đã bị ép biểu diễn khi sốt tới 40 độ C.
Theo hồ sơ, từ năm 2014, luật sư của Britney do tòa chỉ định là Samuel D Ingham III đã viết rằng nữ ca sĩ muốn loại bỏ cha khỏi quyền giám hộ. Cô lo ngại về việc ông nghiện rượu và rất nhiều lý do khác. Tuy nhiên ông Jamie phản bác rằng điều này là "không phù hợp". Thẩm phán đồng ý với Jamie và nói: "Hoàn toàn không phù hợp. Cô ấy là ai mà đòi hỏi điều đó?". Britney rất buồn vì tòa án luôn phớt lờ những mối quan tâm của cô và gạt bỏ bất kỳ ý kiến tiêu cực nào liên quan đến bố cô.
Đội luật sư của ông Jamie Spears phủ nhận những vấn đề nêu trên. Họ khẳng định nếu thực sự Britney muốn chấm dứt quyền bảo hộ, cô có mọi cơ hội để làm điều đó. "Bất cứ lúc nào Britney muốn rời khỏi quyền giám hộ, cô ấy có thể yêu cầu luật sư của mình đệ đơn để chấm dứt điều đó. Cô ấy luôn có quyền này nhưng chưa bao giờ thực hiện trong 13 năm qua", Vivian Lee Thoreen - luật sư của ông Jamie - nói với People vào đầu năm nay. "Britney biết rằng cha yêu cô ấy và ông ấy sẽ luôn ở đó vì cô bất kỳ lúc nào cô cần tới ông dù có quyền bảo hộ hay không", luật sư nói thêm.
Bản thân ông Jamie Spears cũng từng lên tiếng chỉ trích phong trào Free Britney (giải cứu Britney) của cộng đồng fan là một thuyết âm mưu và nói rằng con gái ông không cần điều đó. "Tất cả những người theo thuyết âm mưu này chẳng biết gì cả. Thế giới không biết gì về tình trạng Britney", ông Jamie Spears trả lời phỏng vấn trang tin The Post hồi tháng một. "Chỉ có tòa án California mới quyết định được điều gì tốt nhất cho con gái tôi, chứ không phải là họ".
Phiên tòa tiếp theo về quyền giám hộ với Britney sẽ diễn ra vào ngày 23/6 (theo giờ địa phương). Britney sẽ gặp thẩm phán Brenda Penny lần đầu tiên. Ông Jamie và nhóm luật sư cũng sẽ có mặt trong phiên tòa.
Hoài Vũ